Biến Cố

Sunday, May 30, 2021

BÉ LÀ HOA NHÂN ÁI, VỀ THĂM QUÊ NGOẠI, Vườn Nhà Em





 HBTT mến;
Vũ Thủy vừa chỉnh sửa xong mấy bài thơ nè:

BÉ LÀ HOA NHÂN ÁI

Giữa Mùa Đông giá lạnh
*Thiên Nhi ở trong nhà
Thiên Nhi trong phòng ấm
*Thấy người làm vất vả
Biết bác thợ vất vả
*Tháo và thay mái nhà.
Lui cui sửa mái nhà(lui cui là  từ láy mô tả dáng vẻ một người đang
khom lưng hay nửa ngồi nửa đứng trong khi làm một công việc gì đó)

Ôi! Những làn gió rét
*Tóc các anh bay bay
Tóc bác thợ bay bay
*Bàn tay đen dơ bẩn
Bàn tay đen bụi bặm
Trên mái nhà lạnh căm.

*Chúa soi động lòng bé
Lòng Thiên Nhi xao động
*Làm một nghĩa tử đẹp
*Là đan những nón len
Bé đan chiếc nón len
*Giúp các anh phòng bệnh.
Đem theo lời khấn nguyện
Chuyền vào từng mũi kim.
Chúa luôn thương quan phòng
Cho mấy anh lao động.

*Làm xong ra ban phát
Những chiếc nón xinh xinh
Bé đã đan xong rồi
Mong cho trời mau sáng
Bé mang tặng cho người. Hướng nhìn
Ánh mắt anh mừng rỡ
Ôi! Một tấm chân tình
Em là hoa nhân ái.

  Vì bài thơ quá dài, Vũ Thủy sẽ giúp HBTT viết lại một cách ngắn gọn
nhưng vẫn giữ được ý thơ; HBTT nên so sánh trước và sau khi chỉnh sửa
để nhận ra cách viết một dòng thơ sao cho ngắn gọn xúc tích(nghĩa là
ngắn lại nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa, điều này sẽ làm nổi bật những hình
ảnh hoặc sự việc ta muốn mô tả) và đó mới thật sự là thơ, nếu để dài
dòng thì nó sẽ giống như một bài văn vậy.

BÉ LÀ HOA NHÂN ÁI

Giữa Mùa Đông giá lạnh
Thiên Nhi trong phòng ấm
Biết bác thợ vất vả
Lui cui sửa mái nhà...

Ôi! Những làn gió rét
Tóc bác thợ bay bay
Bàn tay đen bụi bặm
Trên mái nhà lạnh căm.

Thương người trong giá rét
Bé đan chiếc nón len
Đem theo lời khấn nguyện
Chuyền vào từng mũi kim.

Mấy chiếc nón xinh xinh
Thiên Nhi đan xong rồi
Mong cho trời mau sáng
Bé sẽ tặng cho người.

Mấy bác thợ cười tươi
Nhận nón len của bé
Đầu tóc đã ấm rồi
Mà lòng còn ấm hơn.

HBTT 5/30/2021
VỀ THĂM QUÊ NGOẠI

*Hè về ve báo động
Nghe tiếng ve gọi hè
*Cháu rất nhớ ông bà
Cháu nhớ ông bà ngoại
Ông bà ngoại ở xa
*Nhà cánh đồng xanh um
Giữa bao la ruộng đồng
*Thảnh thơi mấy chú bò
Mấy chú bò thảnh thơi
*Ung dung đang gặm cỏ
Cùng bê con gặm cỏ
*Ôi! Đôi mắt hiền hoà(câu này làm bài thơ thêm dài mà không đem lại
hiệu quả nên cắt bỏ)
* Vài chú mèo đùa chơi
* Dưới bụi cây mát rượi(muốn nói khoảng không gian mát rượi, người ta
thường mô tả bóng cây chứ không dùng bụi cây, vì bóng cây khiến người
ta hình dung ra một cây cao to, trong khi bụi cây khiến người ta hình
dung ra một cây nhỏ thấp lè tè thì làm sao mát bằng dưới một bóng cây
to?,
Dưới bóng cây mát rượi
Có hai nhóc mèo lười(nhóc mèo: ý chỉ con mèo nhỏ)
Đằng chân trời xanh um
Mồng tơi và rau muống
* Nhiều bụi sả xanh tươi
 Ruộng rau muống, mồng tơi
Tốt tươi xanh bát ngát
Nhớ bên tai điệu hát
*Vườn rau đắng sau hè(” vì trong thơ thường cấm kỵ sự trùng lắp từ
ngữ, nghĩa là một từ sử dụng nhiều lần, trừ khi không thể thay từ
khác, hoặc trong nghệ thuật sử dụng điệp từ thì không cần phải tránh;
thay vì viết “Vườn rau đắng sau hè”, ta viết: “Vườn rau đắng sau nhà”
để tránh từ hè đã viết ở câu đầu tiên, mặc dù từ “hè” ở trên có nghĩa
là mùa hạ chứ không phải mang ý nghĩa  là cái hàng hiên phía sau nhà
như trong cụm từ "sau hè", nhưng ở đó viết “hạ” khi đọc lên  câu thơ
nghe không được êm tai cho lắm.

Vườn rau đắng sau nhà
Bông trắng xinh nhỏ bé
*Và khìa dàn ổ qua
Có cả giàn khổ qua(ổ qua còn được gọi bằng cái tên khổ qua)
*Treo lũng lẳng trên dàn
Dăm ba trái đung đưa(thay vì nói “vài ba trái” người ta còn nói là
“dăm ba trái”
*Ôi! Đẹp bức tranh quê
Một bức tranh quê đẹp...
Em sẽ về thăm ngoại
Thăm cả vườn quê xưa!
    Viết lại như sau:
VỀ THĂM QUÊ NGOẠI

Nghe tiếng ve gọi hè
Chợt nhớ về quê ngoại
Ông bà ngoại ở xa
Giữa bao la ruộng đồng
Mấy chú bò thảnh thơi
Cùng bê con gặm cỏ
Dưới bóng cây mát rượi
Có hai nhóc mèo lười
Đằng chân trời xanh um
Mồng tơi và rau muống
Rau đắng mọc sau nhà
Bông trắng xinh nhỏ bé
Có cả giàn khổ qua
Từng trái đung đưa khẽ
Chim sẻ ríu rít ca
Nhớ bên tai giọng hát
Ngọt ngào tiếng ầu ơ
Nhớ ngày xưa thơ dại
Em sẽ về thăm ngoại
Thăm cả vườn quê xưa!

SAU NHÀ EM

Sau nhà em thú vị
Có ao nước hữu tình
Sáng sớm buổi bình minh
Có đàn vịt bơi lội
Đàn cá vui như hội
Em đứng nhìn mê say
Rồi khi lúc chiều tà
Có bóng dáng hạc trắng
Ngủ ở dưới bóng trăng
Trên nhành cây xanh xanh
Soi bóng nước tuyệt đẹp.


    Viết lại như sau:
SAU NHÀ EM
Gợi ý lấy tên bài là “Vườn Nhà Em

Sáng sớm buổi bình minh
Nắng rung rinh trên lá
Bầy vịt lộidưới ao
Đàn cá vui như hội
Em đứng nhìn mê say
Khi làn gió tung bay
Gọi buổi chiều xuống thấp
Vài ba con hạc trắng
Về ngủ dưới ánh trăng
Trên nhành cây xanh xanh
Lấp loáng bóng chị hằng
Vườn nhà tươi búp măng!


Được đăng bởi HBTT vào lúc 7:49 AM

No comments:

Post a Comment

Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)

Danh Sach Lien Ket

  • Nhac Si Hai Trieu
  • Tieng Hac Keu Suong
  • Tho Co Truc
  • Viet Cho Nhau
  • HBTT Artworks Collection

Visitors

Free counters!

Translate

Search This Blog

7 Days Preview

10 BÀI XEM NHIỀU NHẤT TRONG 7 NGÀY QUA

  • Cô Marie To đi đâu đó? Viếng Nhà Thờ Cha Tam và Huyện Sỹ tại Sài Gòn cùn...
  • Music Box #60 | Hồ Lệ Thu, Nguyễn Hồng Nhung, MC Kỳ Duyên | Yêu Dại Khờ ...
  • DIY Bear Towel Souvenir Ideas | Cute & Easy Gift for Any Occasion!✨ #bea...
  • 5 EASY Collage HACKS for ADORABLE Mixed Media Art!
  • In the Storm’s Embrace
      In the Storm’s Embrace When tempests rage and the winds blow strong,  In the midst of trials, we are not alone.  For Jesus, our ancho...
  • Bài Giảng Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Công Giáo tại nước Đức - Aschaf...
  • Ở lại với con - Lm nhạc sĩ Kim Long
  • Chúa không lầm - Lm Kim Long
  • Đêm Nhạc Thánh Ca Tri Ân Linh Mục Phêrô Nhạc Sư KIM LONG
  • XIN ĐỪNG ĐỔI TÊN-tho DongKhe
    tranh ve cua HBTT XIN   ĐỪNG  ĐỔI  TÊN -Tho Dong Khe…..    Giêsu  ơi !    Xin đừng đổi  tên,  Giêsu  nhé !    vì  tên  nầy ...

NGƯỜI ĐÓNG GÓP CHO BLOG

  • HBTT
  • HoaBenThapTu*

Blog Archive

  • ►  2010 (48)
    • ►  September (1)
    • ►  October (28)
    • ►  November (8)
    • ►  December (11)
  • ►  2011 (63)
    • ►  January (7)
    • ►  February (5)
    • ►  March (2)
    • ►  April (5)
    • ►  May (2)
    • ►  June (3)
    • ►  July (5)
    • ►  August (5)
    • ►  September (5)
    • ►  October (9)
    • ►  November (9)
    • ►  December (6)
  • ►  2012 (87)
    • ►  January (9)
    • ►  February (6)
    • ►  March (10)
    • ►  April (9)
    • ►  May (5)
    • ►  June (4)
    • ►  July (7)
    • ►  August (7)
    • ►  September (9)
    • ►  October (9)
    • ►  November (3)
    • ►  December (9)
  • ►  2013 (84)
    • ►  January (6)
    • ►  February (8)
    • ►  March (9)
    • ►  April (7)
    • ►  May (7)
    • ►  June (6)
    • ►  July (8)
    • ►  August (11)
    • ►  September (9)
    • ►  October (6)
    • ►  November (3)
    • ►  December (4)
  • ►  2014 (59)
    • ►  January (4)
    • ►  February (3)
    • ►  March (7)
    • ►  April (7)
    • ►  May (5)
    • ►  June (7)
    • ►  July (8)
    • ►  August (5)
    • ►  September (7)
    • ►  October (2)
    • ►  November (1)
    • ►  December (3)
  • ►  2015 (70)
    • ►  January (1)
    • ►  February (2)
    • ►  March (7)
    • ►  April (5)
    • ►  May (9)
    • ►  June (9)
    • ►  July (4)
    • ►  August (6)
    • ►  September (8)
    • ►  October (1)
    • ►  November (8)
    • ►  December (10)
  • ►  2016 (74)
    • ►  January (9)
    • ►  February (5)
    • ►  March (8)
    • ►  April (7)
    • ►  May (7)
    • ►  June (3)
    • ►  July (9)
    • ►  August (4)
    • ►  September (4)
    • ►  October (5)
    • ►  November (10)
    • ►  December (3)
  • ►  2017 (44)
    • ►  January (8)
    • ►  February (2)
    • ►  March (5)
    • ►  April (5)
    • ►  May (1)
    • ►  June (5)
    • ►  July (4)
    • ►  August (3)
    • ►  September (7)
    • ►  October (3)
    • ►  November (1)
  • ►  2018 (13)
    • ►  January (2)
    • ►  February (2)
    • ►  March (1)
    • ►  June (2)
    • ►  August (1)
    • ►  October (1)
    • ►  November (1)
    • ►  December (3)
  • ►  2019 (15)
    • ►  January (1)
    • ►  February (1)
    • ►  March (3)
    • ►  April (3)
    • ►  July (2)
    • ►  August (2)
    • ►  December (3)
  • ►  2020 (9)
    • ►  July (2)
    • ►  October (2)
    • ►  November (2)
    • ►  December (3)
  • ▼  2021 (130)
    • ►  January (3)
    • ►  February (6)
    • ►  March (4)
    • ►  April (6)
    • ▼  May (19)
      • Cam Ta Chua
      • Happy Mother's Day
      • Zoe
      • LỊCH SỬ ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
      • Dâng Hoa Với Tâm Tình (Thơ: Hoa Bên Thập Tự & Gius...
      • Cam Ta Chua
      • Doi Dep chi co mot khong 2
      • For The love of Pawpaws
      • THE PAINTING I LEFT BEHIND
      • BEING A GARDENER
      • A BOUNDLESS JOY OF FOLDING KUSUDAMAS
      • GOD'S CREATURES
      • Tình Con Trong Tình Chúa || St : Huỳnh Tấn Dũng ||...
      • A SHADOW INSIDE OF ME
      • XIN LAM HOA CO DAI
      • A GENTLE BREEZE
      • BÉ VÀ NAI CÙNG CHƠI, BÀI HỌC BÁC ÁI
      • BÉ LÀ HOA NHÂN ÁI, VỀ THĂM QUÊ NGOẠI, Vườn Nhà Em
      • 3 be thanh St. Andrey/St.Imenda/st.Antonietta Meo
    • ►  June (16)
    • ►  July (15)
    • ►  August (21)
    • ►  September (11)
    • ►  October (10)
    • ►  November (10)
    • ►  December (9)
  • ►  2022 (78)
    • ►  January (13)
    • ►  February (9)
    • ►  March (9)
    • ►  April (14)
    • ►  May (6)
    • ►  June (5)
    • ►  July (2)
    • ►  August (6)
    • ►  September (6)
    • ►  October (3)
    • ►  November (3)
    • ►  December (2)
  • ►  2023 (83)
    • ►  January (2)
    • ►  March (4)
    • ►  April (8)
    • ►  May (5)
    • ►  June (8)
    • ►  July (3)
    • ►  August (9)
    • ►  September (5)
    • ►  October (14)
    • ►  November (17)
    • ►  December (8)
  • ►  2024 (64)
    • ►  January (4)
    • ►  February (3)
    • ►  March (3)
    • ►  April (8)
    • ►  May (7)
    • ►  June (4)
    • ►  July (4)
    • ►  August (5)
    • ►  September (8)
    • ►  October (2)
    • ►  November (4)
    • ►  December (12)
  • ►  2025 (72)
    • ►  January (15)
    • ►  February (9)
    • ►  March (12)
    • ►  April (7)
    • ►  May (9)
    • ►  June (20)
Travel theme. Powered by Blogger.