Mến gởi Cha tấm tranh con vẽ "Xuân Nguyện Cầu."
- HBTT

XUÂN NGUYỆN CẦU

"Tình thương Chúa chan hòa mặt đất."
(Thánh Vịnh 33:5)


Mến Tặng HBTT


Tân Xuân tha thiết nguyện cầu
Cho đời tỳ nữ thắm mầu hồng ân
Trước tôn nhan Đấng chí nhân
Phàm hèn khiêm hạ hiến dâng phận mình
Tháng ngày chiêm niệm ngắm nhìn
Giê-su thí mạng vì tình yêu con
Hy sinh cao ngất núi non
Chết trên Thập Tự sắt son chiều nào
Chúa ôi, lòng mến ngọt ngào
Linh thiêng huyền nhiệm thấm vào trái tim
Nhà Chầu Thánh Thể lặng im
Thả hồn bay bổng lim dim mơ màng
Nhưng sao vẫn nhớ Thiên Đàng
Muôn triều thần sứ rộn ràng hát ca
Chúc vinh và cảm tạ Cha
Nồng nàn say đắm bao la vĩnh hằng!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Jan. 19, 2013)