Monday, November 27, 2023

Speedy Junk Journal from a GIFT BAG !

THEO BẠN CHĂN BÒ

 



THEO BẠN CHĂN BÒ
Gọi buổi chiều xuống thấp
Người vắng buổi chợ chiều
Giữa con hẽm quạnh hiu
Nhớ chuyện xưa ta bé.
Qua hàng xóm bỏ học
Nhà bốn cô em gái
Thương chị hai chăn bò
Tò mò buổi sáng đẹp
Theo chân bạn ra đồng
Đồng cỏ xanh mênh mông
Khoan khoái và thú vị
Như vị vua sung sướng .
Ai học được chữ ngờ
Một đàn ong vỡ tổ
Chúng dí chạy tốc ga
Vậy mà không thoát khỏi
Về nhà thôi im lặng
Thế mà ai cũng biết.....
Kể từ ngày hôm đó
Học bài học rất to
Chẳng dám nghỉ học nữa
Chẳng dám theo trăn bò.
11/27/2023
HBTT

Saturday, November 25, 2023

Ngôi Nhà Ấu Thơ II





Ngôi Nhà Ấu Thơ II

Nhà ấu thơ có con đường
Thẳng, dài, và đất đỏ.
Thỉnh thoảng có ổ gà
Đường lầy lội khi trời mưa
Thương người đi bộ dính sình.
Xa nhà thờ, xa trường học.
Nhà miền quê
Có nuôi chim bồ câu
Chim đi đâu cũng thấy
Dành nhau lấy nước tắm
Giếng nước sâu
Chị tôi quay nước mỗi ngày
Tay chị khoẽ hơn ai
Có chú chó thông minh.
Có cô mèo chạy tự do
Có đàn gà sáng báo thức,
Tự do đi bộ tìm thức ăn.
Có đàn heo má chăm nom
Nhưng các con phải nấu cám
Duyên qua Mỹ
Bây giờ cũng ở quê
Có vườn rau, có nuôi chó, mèo.
Có trại gà, có đàn bò
Có đồng cỏ xanh bát ngát.
Ôi! cuộc đời như ca khúc dân ca.

Friday, November 24, 2023

NGÔI NHÀ ẤU THƠ

 




NGÔI NHÀ ẤU THƠ

Trước sân nhà có hoa đào nở trắng
Chùm hoa duyên nồng thắm đón tết Xuân
Hàng cây liễu hoa vàng nở trước sân
Như nụ cười hân hoan người chào đón.

Phía sau nhà có nhiều cây ăn trái
Cây ổi chín trèo hái trái thơm ngon
Cây mãng cầu nhờ tay mẹ chăm nom
May một lần trái trỗ sinh ngon ngọt.

Có cây điều giờ học chiều phút chót
Nhà hết cơm, chị hái chia em ăn
Có cây dừa gần giếng lớn rất nhanh
Cây đu đủ xanh gần bên sai trái.

Có vườn chuối, chuối xứ và chuối bột
Ăn một trái rồi thèm muốn ăn thêm
Tối đêm đến đom đóm thắp đèn
Gần hàng xóm luỹ tre xanh mang mát.
Cây cam sành vỏ xanh lại ít hạt
Trái lần cúi tiễn gia chủ ra đi
Có vườn mía, bông táo trắng li ti
Ngôi nhà xưa ôm trong lòng thương nhớ.

Wednesday, November 22, 2023

 

 
 

 
 
 
Bà Nội Tôi

Bà nội tôi phúc hậu
Nội là đóa hoa quỳnh
Thầm thì đời cầu nguyện
Bà sống đời nội tâm

Khuôn mặt nội trái xoan
Đôi mắt tựa lá liễu
Sóng mũi cao thanh tú
Môi tươi cười nở xinh
Nội đẹp nhất xóm đình
Đẹp nghiêng thành đổ nước
Hoa Quỳnh đẹp sau trước
Bí ẩn và huyền diệu.

Nội mẫu gương nhân từ
Sống như bậc chân tu
Hiền lành và khiêm nhu
Đơn sơ và đôn hậu.

Nội chọn sống khó nghèo
Vài bộ đồ thanh nhã
Thương người nghèo bơ vơ
Quan tâm và giúp đỡ.

Chẵng thấy nội bon chen
Ham muốn sự ở đời.
Dù thăng trầm cuộc sống
Nội tỏa nắng bình minh.

Mình tôi và bà nội
Dự Lễ sáng và chiều.
Cuộc đời sống Tin, Yêu 
Bừng lên trong tim nội.




***Nội Tôi: Tôi mến phục bà nội, nhất là tính hiền từ và thánh thiện. Ngày nào bà cũng siêng năng đi Lễ sáng và cả Lễ chiều nữa.  Bà chỉ nói những khi cần thiết, không bao giờ tôi nghe bà lớn tiếng hay la mắng một ai. Bà không hề nói xấu, mỉa mai, phê bình, chê trích, hay nói về chuyện của người khác.  Bà luôn âm thầm và vui vẽ với mọi người.  Thỉnh thoảng tôi thấy bà nói chuyện vui cười với hàng xóm vậy thôi.  Và điều tôi cảm thấy được ở nơi bà là lúc nào cũng thấy bà bình an trong mọi cử chỉ, hành động.

Bà luôn chu toàn bổn phận của mình một cách chu đáo trong việc nội chợ. Bà đi chợ mua những món ăn tầm thường không đắt tiền, nhưng bà nấu rất ngon và mỹ vị. 

Bà như đoá hoa quỳnh, nét đẹp của bà khi tôi xem lại hình lúc bà còn trẽ và cho đến khi về già, tôi thấy nét đẹp của bà huyền diệu làm sao ấy, giống như hoa quỳnh đẹp, chỉ nở vào ban đêm, hiếm thấy ở trên đời. Lý do có lẽ vì sự thánh thiện của bà đã phản ảnh một phần nào nét đẹp giống Đức Mẹ và cuộc đời ẩn dật của Mẹ Maria.  


Thursday, November 9, 2023

Tuesday, November 7, 2023

THỨ THA...

 THỨ THA...

Đừng giữ lòng thù hận
Hỡi cô gái của tôi
Thứ tha cho người khác
Mang bình yên về đời
Bởi khi em tức giận
Chỉ khiến mình tổn thương
Còn họ đâu biết được
Vẫn ung dung như thường
Em chỉ cần hiểu được
Thứ tha không nghĩa là..
Mình lãng quên tất cả
Cho những gì xảy ra
Mà là mình chấp nhận
Bước qua để trưởng thành
Mang bình yên về ngắm
Với khoảng trời trong xanh.
P/s: "Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà là vì bạn xứng đáng được bình an".| Sưu tầm
Mai Thanh Hạ

FORGIVE...

Don't hold grudges
My dear friend
Forgive others
Bring peace to your life.
Because when I'm angry
I am the only one hurting
And they don't feel
Still leisurely as usual
I just need to understand
Forgiveness does not mean...
I forgot everything
What had happened
But I need to accept it
To grow in maturity
Bring peace to my soul
With clear blue sky

P/s: "Forgive others, does not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace."| By
Mai Thanh Ha collect

Saturday, November 4, 2023

GIỌT MƯA HỒNG ÂN

 

 


 Happy 12 years Anniversary to Paper For Water.  I been involved with them since 2016 until now.  They get stronger every year.

 

GIỌT MƯA HỒNG ÂN


Giọt mưa hồng ân

Giọt rơi âm thầm

Giọt rơi nồng ấm

Giọt rơi chứa chan

Hoa tim bừng sáng.


Giọt mưa hồng ân

Giọt rơi trên lá

Giọt rơi trên hoa

Giọt rơi từng nhà

Chan hoà sức sống.


Giọt mưa hồng ân

Chúa tưới mỗi ngày

Từ khi thức giấc

Cho tới hồng ân

Bàn tay nhỏ bé 

Đong đầy hồng ân

Dâng lời cảm tạ

Tri ân tình Chúa.


RAINDROPS OF GRACE


Drops falling silently

Drops falling tenderly

Drops falling abundantly

The flower heart brighten.


Raindrops of grace

Drops falling on the leaves

Drops falling on the flowers

Drops falling to every house

They harmonizes vitality.


Raindrops of grace

God waters everyday

Since we’re waking up

Until the sunset

God fills our tiny hands

Fulfilling all the graces

Giving God our praises 

Love of Thanksgiving.



Thursday, November 2, 2023

Nov arts


Trời ơi chị có cái giấy này bookmark
Không biết ở đâu chị có?  Chị không có nhớ hồi tuần rồi đi lễ
Chị cứ nghỉ cái tờ giấy này chữ nhỏ chị không nhìn thấy rõ chị tưởng là chữ Mỹ đến hồi đi lễ còn nhiều giờ ngồi chờ thì chị đang đeo mắt kiếng chị mới đọc thử chữ Mỹ viết những gì ai ngờ ra thì ra chữ Việt Nam đọc hết hàng chữ thì thấy ký tên giống của em quá mà cái tờ giấy này mỗi lần chị đọc thánh thư Ở nhà thờ việt nam chị hay mang ra để dùng thường xuyên hoặc trái bên không có chữ cứ I là chữ Mỹ không nghĩ là Việt Nam thật là mắc cười
Mà cái giấy đó có duyên với chị dính liền trong bóp mấy năm trời chị không hiểu tại sao mà chị cứ giữ cái cái miếng đó thật lâu trong bóp mỗi lần đổi bóp cũng mang theo
Đúng là cái duyên của chị em










A GENTLE BREEZE




I didn't know where all my arts had traveled?       

Near and far, or on the wall?


Do they feel a gentle breeze?

Do they feel the tenderness?

The artist pours, her heart and soul. 


Do they care I have put in all my efforts?

Do they grasp the secret behind?

    
I assume my work is like the flowers or a seed,

Wherever it displays.

Will give a smile on people face.   

Will give hope on a rainy day.

 

Unfortunately, the life of Vincent Van Gosh

He only sold one piece of painting during his lifetime.

What a masterpiece but didn't get recognition?

I wish he knew his arts was worth million

He will not died an unfortunate death.

And the famous artist Pablo Picasso.  

A genius productive but live poorly.  

When he died someone else inheritance his great wealth.                       



There is a quote saying in Fine Art America "No one treasures and appreciates the artwork more than the artists themselves."