Thursday, November 18, 2021

Saturday, November 13, 2021

Con chỉ là

 



Con chỉ là một loài hoa không sắc
Không hương thơm đẹp ánh mắt muôn người
Con chỉ là loài hoa không đẹp tươi
Nhưng tràn đầy những nụ cười thân thiện
 
Con xin làm một bông hoa tận hiến
Dâng lên Ngài này muộn phiền thế nhân
Dâng lên Ngài ngàn khúc hát tri ân
Cảm tạ Ngài đã luôn gần con đó
 
Con chỉ là một bông hoa bé nhỏ
Là trẻ thơ, là ngọn gió hiền hoà
Xin dâng Ngài khúc hát một loài hoa
Không tên tuổi nhưng chan hoà tình mến.
 
Con xin là, Chúa ơi! Một ánh nến
Mãi chiếu để ... ai tìm đến bên ai
Mãi lung linh rực cháy giữa đêm dài
Và sáng mãi ân tình Ngài Chúa hỡi!
 
Con dâng Người khúc ca một ngày mới
Dẫu lòng con buồn vời vợi Chúa ơi!
Vẫn cất lên dâng Chúa muôn ngàn đời
Này khúc nhạc với muôn lời cảm tạ.
 
Con xin là muôn ngàn vạn chiếc lá
Úa tàn rơi, mục rã chẳng còn gì
Nhưng sẽ làm cho đất không nhạt đi
Mặn mà thêm bởi vì nhờ con đó.
 
Con chỉ là thân phận người bé nhỏ
Là ngàn hoa, là lá cỏ đơn sơ
Nhưng Chúa ơi, con vẫn ước vẫn mơ
Cùng muôn người hoạ vần thơ dâng Chúa
 
Con chỉ là một cành hoa tàn úa
Hoa không tên nhưng là của muôn người
Trong tình Ngài ... hoa sẽ mãi đẹp tươi
Và luôn nở những nụ cười thân thiện.
 

Con xin là một loài hoa tận hiến
Toả hương tình cho tan biến niềm đau
Trong yêu thương hoa rực rỡ sắc màu
Nguyện dâng Chúa những buồn đau - hạnh phúc.
--Hạt Bụi--

Monday, November 8, 2021

Thursday, November 4, 2021

Monday, November 1, 2021

May


TRÒ CHUYỆN CÙNG MÂY

Thơ Phan Thu Hà

Dưới đất nhìn lên thấy mây hồng
Lên trời mây lại trắng tựa bông
Có lúc như một đàn cừu lớn
Có lúc lại như một dòng sông

Bên cánh máy bay mây trải thảm
Bồng bềnh lấp loá ngút tầm xa
Biển mây uốn lượn từng lớp sóng
Nâng cánh thiên thần - giấc mơ ta

Qua ô cửa nhỏ người mê mải
Ước gì vốc được một vốc mây
Chắc là êm nhẹ như dải lụa
Thú vị như là anh nắm tay

Bầu bạn cùng mây trong khoảnh khắc
Ta từng mơ ước đó mây ơi
Cũng là một chút tình mây nhé
Sắp hạ cánh rồi ta về thôi ...

Phan Thu Hà