Sunday, January 30, 2011

Friday, January 21, 2011


XUÂN VỀ NƠI QUÊ HƯƠNG 
***  

Gian trần  rộn rả mừng xuân
Nhớ quê chốn ấy mến thương  muôn đời
Tấm lòng từ cõi xa xôi
Thức lên kỷ niệm một thời ấu thơ
Mừng xuân chúc tuổi Ông Bà
Sống lâu thượng thọ chan hòa thánh ân
Chúc cô chú bác xa gần
Làm ăn phát đạt thêm phần thương nhau
Túi quà bỗng nặng lên mau
Đem khoe áo mới rực màu xuân sang
Phong bì màu đỏ, cháu ngoan
Sống vui lòng Chúa đẹp lòng tiền nhân
….
Bây giờ, xuân thắm đã sang
Quê hương ơi! nhớ vô vàn nhớ thương 

HBTT

KHÁT KHAO THÁNH THỂ


I-men-đa yêu Chúa
Như hoa trắng tinh nguyên
Như hương trầm thơm ngát
I-men-đa khao khát
Được rước Chúa vào lòng
Nhưng niềm mong ước ấy
Đã không đến với em
Vì bé chưa đủ tuổi
Sơ khuyên bé ráng chờ
Lòng em hoài khao khát 
Như ly nước trào dâng. . .

I-men-đa hy vọng
Trong ngày lễ Giáng sinh
Mình sẽ được rước Chúa
Nhưng năm lần bảy lược
Sơ vẫn bảo chưa được. . .

Ngày Lễ Chúa Lên Trời
Bé tăng thêm lời nguyện
Tha thiết cùng Giê-su
 Bổng! một tia ánh sáng
Rạng ngời trên đầu em
I-men-đa ngất ngây
Nở nụ cười hạnh phúc
Tình Chúa, ôi cao vời
Thỏa ước mong của bé!
  
I-men-đa mãn nguyện
Hồn thẳng bay về trời
Ấm áp bên lòng Chúa.

***Imelda sinh năm 1322-1333 là người con duy nhất của ông bà Lambertini nước Bologna.  Nhờ cha mẹ đạo đức thánh thiện, siêng năng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, và những buổi tối cầu nguyện ở gần nhà dòng Đaminh. Mẹ dạy bé biết giúp đỡ cho người nghèo khổ và làm việc bác ái; bằng cách may vá và nấu nướng.  Vì thế em đã sớm nhận ra ơn gọi của mình lúc 9 tuổi và đã gia nhập dòng Đaminh. Cuộc đời ngắn ngủi xoay vần chung quanh bí tích Thánh Thể. Từ khi còn ở nhà thì em đã khao khát bí tích Thánh Thể một cách đặc biệt, và sau khi gia nhập dòng thì lòng khao khát mỗi ngày một dâng cao. Nhưng Chờ mong mòn mỏi hết ngày này qua tháng nọ van xin sơ bề trên rồi cha tuyên uý năm lần bảy lượt họ đều lắc đầu.  Làm em rất khổ đau và rơi nhiều nước mắt.  Nhưng Chúa đã đoái thương, và hiểu thấu nồi khao khát của em và đích thân đáp trả lòng ao ước đó.

Biến cố này xảy ra phải chăng Chúa muốn nói với con là lòng trong trắng và khao khát là hai điều kiện then chốt để Chúa Giêsu Thánh Thể đến với con.  Và bí tích Thánh Thể là bí tích cao trọng nhất trên tất cả các bí tích. Và Chân Phước Imelda đã chọn phần tốt nhất và duy nhất. Theo quan niệm tự nhiên của nhiều người thì giờ chết ai mà không sợ hãi và kinh hoàng.  Nhưng ai mà không kính phục và ước ao khi ngắm cái chết của Imelda trong bộ áo dòng trắng, mắt hướng về trời, đôi mắt rực sáng, hai tay đang ôm lấy Thánh Thể đang ngự trong lồng ngực, và quì trong ánh quang rạng ngời, trong trạng thái ngây ngất đắm say.  Cuộc hành trình về với Chúa thật an lành, và đầy hy vọng hạnh phúc. Làm yên ủi hy vọng và niềm tin về cuộc sống đời sau cho nhiều người.  Xác em là nhân chứng hùng hồn. Hiện nay xác của em vẫn còn nguyên vẹn trong tủ kiếng ở nhà thờ Bologna.  Em là quan thầy của các em mới xưng tội lần đầu.   

HBTT


TRÁI TIM GỌI MỜI

Ôi! trái tim từ ái của Giê-su
Quả tim Ngài quá bao dung đại lượng
Luôn chất chứa lửa yêu thương hừng hực
Chúa một mực yêu, ngàn vạn lần yêu
Như đại dương yêu từng khe suối nhỏ
Ngài hiến tế thân mình trong Thánh Lễ
Ẩn mình trong Bánh Lễ, đã hiến trao
Lòng người sao lại nỡ thờ ơ!
Ôi! Trái Tim đã gặp bao chua xót
Vì thói đời chuộng tìm theo hư ảo
Lòng điên đảo, hoen nhơ đành phụ bạc
Đã vô tình xé toạc Trái Tim Cha. . .

Nhưng một mực Ngài khát khao mời gọi
“Hãy trở về con ơi! Cha ngóng đợi
Hãy trở về, đền đáp lời mời gọi....."

Ôi! lạy Chúa, này con xin đến
Hứng trọn lấy giọt máu Cha đang rỉ
Liên lỉ tình khát khao Cha gọi mời
Trái tim Cha chứa chan nguồn sống mới
Con dâng Chúa, lòng hoan ca thức giấc
Trong thẳm sâu, hồn nhỏ riêng cho Ngài
Trái tim nhỏ xin được Cha biến đổi
Tim con nhỏ nhưng mang nhiều mơ ước
Con ước mình mãi ở giữa tim Cha
Ngọn lửa hồng nồng nàn luôn bốc cháy
Tin, Cậy, Mến hồn con luôn ấp ủ
Dù biển kia có lúc vơi, lúc đầy
Nhưng Tim Ngài là biển chẳng hề vơi.......

HBTT

Monday, January 17, 2011

Painting As Prayer



Friday, January 14, 2011

Cha Tôi

Cha Tôi


  
Đến rồi ngày giỗ của Cha
Thời gian nhẹ thoáng nay là chín năm
Cha về nương cõi vĩnh hằng
Hưởng nhan Thánh Chúa lòng lành phúc vinh
Nhớ hồi còn lúc nhân sinh
Cha tôi có lắm tài tình đáng ghi
Đan-Thi-Nông-Mộc-Hoạ-Hồ
Sơn-Tô-Cắt Kính-Nghề Gò-cũng kiêm
Những ngày đại Lễ Noen
Cha làm hang đá, làm đèn ngôi sao
Nhiệm mầu lóng lánh trên cao
Tranh ba vua đến bái chầu Chúa Con
Cha còn vẽ lại điểm son
Tranh Thánh Tử đạo giáo đường vẫn ghi
Việc chung nhà Chúa ngại gì
Cha luôn hưởng ứng chẵng khi nào rời
Dạy con giữ đạo Chúa Trời
Công bằng, ngay thẳng, mọi người mến yêu
Cha còn dạy biết bao điều
Điều hay, lẽ phải, bao nhiêu cũng vừa
Giờ thì vắng tiếng cha xưa
Chỉ còn mỗi tiếng lòng thơ đáp tình
Mười lăm tháng một nguyện xin
Đàn con cháu nhớ ngày mình mất cha
Lời thơ thay tựa ngàn hoa
Xin dâng về Chúa Thiên toà ban ân
Giu-se bổn mạng thánh nhân
Xin Ngài thương đến cha lành chúng con.......

                         CON; KIM XUÂN   15-1-2011     

(VIẾT CHO NGÀY GIỖ Của CHA GIU-SE Phạm Nhật Tuân)
 15   -1 - 2002 
HE IS HBTT GRANDFATHER
                                                                  

Monday, January 10, 2011