Thursday, January 5, 2012

NHỮNG BÀI THƠ THƯƠNG TIẾC

NHỮNG BÀI THƠ THƯƠNG TIẾC
TÁC GIẢ ĐỖ THẢO ANH

 

TIẾC NUỐI ….

Tiếc nuối một hồn thơ
Đã vượt qua bến bờ
Để tìm về cõi thật
Đồng Xanh còn phảng phất
Bóng dáng một người thơ
Qua rồi một giấc mơ
Những trang còn dang dở
Ai viết tiếp người đây ?

Nghinh Nguyên



HAI CHỊ EM

Nghe giọng nói thanh thanh
Tên chị Đỗ Thảo Anh
Còn em tên Vũ Thủy
Gặp nhau giữa đồng thơ.(1)

Thơ em già nếp nhăn
Băn khoăn về lẽ sống
Thơ chị như sương sớm
Ríu rít tiếng chim ca.

Ta cùng nhau gieo vần
Vần trong trẻo của chị
Vần khúc khuỷu của em
Tất cả dâng lên Chúa.

Lúa chín khắp đồng thơ(2)
Chị hái bông óng ả
Em lượm cả bông rơi
Đầy vơi hồn thi sĩ.

Dĩ vãng và tương lai
Chúa cầm tay em viết(3)
Hồn nhiên như con trẻ
Chị cất lời tụng ca.

Ta hẹn nhau nơi ấy
Cùng có một người cha
Có chung một mái nhà
Chị em ta xum họp.

(1)   Chỉ cuộc hội ngộ giữa các thành viên của Đồng Xanh Thơ đầu năm 2008
(2)   Chỉ sự tăng tiến về chất lượng của Đồng Xanh Thơ
(3)   Như Vũ Thủy đã có lần nói đến trong bài viết “THEO NGÀI VÀO LỐI THƠ”

Vũ Thủy, 16/6/2008



TIỄN ÐƯA
(Nhớ chị Ðỗ Thảo Anh)
Ngậm ngùi xót xa
Nghẹn ngào tiễn đưa
Người về cõi trời mở rộng.

Là bụi đất hay
Là ngọn cỏ đây?
Gọi tên, ôi! người xưa đã…

Một lần biết nhau
Ðể rồi có nhau
Thiên đường chung lời nguyện cầu.
Phạm Văn Tiên


NGƯỜI VỀ NGUỒN THƠ VĨNH CỬU

Có một trang Thơ, bên kia thung lũng mờ
có Khe nước, Suối reo, có Đồng Xanh bát ngát
có Trăng vàng, có Gió mát
có cả khối Tình Yêu linh thiêng
một cõi Thơ rất riêng
mà cũng rất thanh bình êm ả
cho tất cả những mảnh hồn tàn tạ
vì yêu Thơ, vì khao khát Nguồn Thơ
từ hành trình xa, ngàn dặm vật vờ
giữa đơn sơ bài tình ca thương khó
tàn đông héo hắt, đôi lời nguyện nhỏ
cứ thì thầm bày tỏ nỗi lòng yêu

người đã đi cho hết một buổi chiều
con tim nhỏ ánh nến hồng đêm tối
tay tràn thơ, tim ắp tình đi tới
dắt người vào nguồn vĩnh cửu Cõi Thơ

tiễn người đi giọt nhớ thương, tê tái, sững sờ
và lời Cung Chúc Tân Xuân Vĩnh Cửu

Tuyết Mai Texas, 01-01-2012
Tiễn chị Đỗ Thảo Anh



No comments:

Post a Comment