Friday, April 27, 2012

Cánh Hạc


Cánh cò cõng nắng cõng mưa,
Mẹ tôi thì cõng bốn mùa gió sương.

****
Cánh hạc cõng nắng cõng mưa
Người nghèo lao khổ bốn mùa tuyết sương.

Wednesday, April 25, 2012

Vũ Khúc Hiến Dâng



VŨ KHÚC HIẾN DÂNG

Nhè nhẹ mây vương thầm gót chân
Êm êm vũ khúc điệu hiến dâng
Nụ hoa tịnh thắm niềm bẽn lẽn
Nét dịu dàng Gió về lay lay
Ta ngất ngây áo choàng ân sủng
Ta đắm say hương trời thanh trong...

ATM và HBTT


Tuesday, April 24, 2012

Cõi Lòng Hướng Thiêng Hay Hướng Tục


Cõi lòng hướng thiêng, tin, yêu thăng hoa


Vươn cánh bay xa, trăng soi chiếu tỏa



Cõi lòng hướng tục, chữ yêu hoà lẫn
Chữ tôi dấu ẩn, ngột ngạt tù túng




Lắm lúc cung đàn lỡ nhịp trùng dây.

HBTT


Wednesday, April 18, 2012

Tình Thương Xót Chúa/5 Điều Nên Nhớ


Tranh vẽ của  HBTT  và  tự ghép hình chụp

Tình Thương Xót Chúa

Tình thương xót Chúa như biển trời bao la
Ôi! Người Cha hiền hậu và đầy khiêm hạ
Gọi con làm hiền thê, ái nữ của Chúa
Giữa muôn muôn người, con xin mãi tri ân.


HBTT

ảnh của Ngọc Danh


5 ĐIỀU NÊN NHỚ

Tốt đẹp nhất là Thiên Chúa

Quý trọng nhất là linh hồn

Hạnh Phúc nhất là nước trời

Cần thiết nhất là cầu nguyện

Xấu xa nhất là tội lỗi.

Siêu tầm

Wednesday, April 11, 2012

ÁNH SÁNG PHỤC SINH

Picture from Ngoc Danh

ÁNH SÁNG PHỤC SINH

Hoa huệ trắng tỏa tình Ngài trong sáng
Bầu trời xanh thoang thoảng một chút hương
Hương dìu dịu và nhụy hơi hơi ngọt
Cả đàn ong rủ nhau về ngất ngây.

Công trình Chúa cao siêu sao con hiểu?
Trên thập tự chiều xưa, thân đẫm máu
Chúa nhắm mắt, ngày thứ ba trỗi dậy
Giọt lệ rơi, giờ đã ngưng chảy rồi.

Luồng ánh sáng Phục sinh vừa bừng chiếu
Ơn cứu độ trên muôn người muôn dân
Nhờ công nghiệp, nhờ máu nước đổ ra.
Con ca vang Chúa chiến thắng tử thần
Trước cái chết không còn run sợ nữa
Là nguồn vui, trở về với Chúa Cha
Như hạt giống phải thối đi và mục rữa
Sẽ có ngày nảy mầm chờ đơm bông.

 Al-lê-lu-ia!
Al-lê-lu-ia!
Al-lê-lu-ia!
 
HBTT

PS:  Mời xem hoa nở đẹp lắm do cô giáo Guatamala gởi.
EACH FLOWER IS FILMED FOR TWO DAYS AND PHOTOS ARE COLLATED WITHIN 7 MINUTES TO GET THIS EFFECT


Tia Ánh Sáng

 

Sunday, April 8, 2012

Quilling and Arts Mix

Daffodiils-tên việt là Thuỷ Tiên 
Quilling hiểu một cách nôm na là dùng giấy đủ màu sắc cắt thành sợi nhỏ rồi cuộn vào và ghép lại thành một tác phẩm. Quilling là môn nghệ thuật có từ lâu đời nhưng ở Việt Nam, môn nghệ thuật này vẫn còn khá mới mẻ so với sự phát triển của quilling.
 
Thế giới của quilling quả là cực kỳ phong phú. Từ những mẫu này các bạn có thể tham khảo để tự làm cho mình những tác phẩm quilling thật đặc biệt, thật độc, thật lạ.


Happy Easter


Peaceful moment



Sparkle Sunflower Day

Tulips-Uất Kim Hương My favorite flowers

Tulips (Hoa Uất Kim Hương)








Chùm ảnh hoa cây nhà lá vườn Uất Kim Hương dáng đẹp mang tên cũng đẹp.  Trong các loại hoa mỗi hoa là một nhan sắc riêng biệt một kỳ công tuyệt mỹ Chúa sáng tạo.  Khi ngắm loài hoa UKH hồn HBTT như bị thôi miên hihihi khi thấy màu sắc rực rỡ, và hình dạng tuy đơn sơ, nhưng cầm cọ vẽ thì rất là challenge.

Wednesday, April 4, 2012

BÍ TÍCH THÁNH THỂ



BÍ TÍCH THÁNH THỂ
 
 
Một nhiệm tích cao vời 
Kỷ niệm trong tiệc ly
Hơn hai ngàn năm trước
Chúa Giê-su thiết lập
Ngọt ngào và huyền bí
Vĩ đại và cao siêu
Vô giá và huyền diệu
Hằng ngày trong Thánh Lễ
Khi Linh Mục hiến tế
Tôn vinh chúc tụng Người
Cao cả Chúa là Vua
Chỉ có Chúa là Chúa
Ngài là Đấng Tối Cao
Tình thương xót ngọt ngào
Bao la toàn vũ trụ
Cùng hiệp thờ tế lễ.......
Mạc khải của Ngôi Lời
Lời Phúc âm sáng ngời
Lời Ngài ban hằng sống
Khôn ngoan và sống động
Mở lòng hằng gẫm suy
Răn bảo bao điều quý.....
"Người ta sống ở đời
Không chỉ nhờ cơm bánh,
Mà còn bởi mọi lời
Do miệng Chúa phán ra.”
Nhờ bàn tay Linh Mục
Chúc tụng bẻ tấm bánh
Máu thánh của Con Người
Công nghiệp Chúa Ki-tô
Tiên tụng “Thánh, Thánh, Thánh”
Trong giây phút thánh thiêng
Cao siêu và huyền diệu
Ngôi Hai Chúa từ nhân
Đã trao ban bản thân
Cho thân con mọn hèn.
Con chắp tay thỏ thẻ
Biết con chẳng xứng gì!
Nhưng Chúa luôn từ bi
Cùng với con nên một
Con xin được hiến trọn
Thân xác lẫn linh hồn.

Ôi! Con Một Thiên Chúa
Đấng xóa tội hồng trần.

HBTT