Friday, February 1, 2013

Li-Xi-Tet 2013

 



CHÀO CHÚA XUÂN ƠI
Chúa! Xuân năm nay mai đào nở rộ
Gió thổi nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi hương
Chim chích chòe vui mừng lượn trong vườn
Sáng tinh sương ngợi ca cất tiếng hót.

Con trong nhà cầm bút cũng nắn nót
Từng con chữ từng nét vẽ hồn nhiên
Vẽ nhánh mai, thác nước suối ân thiêng
Để gởi tặng Chúa Xuân của vĩnh cửu.
Các gia đình xa, gần đông sum tựu
Rượu nâng ly, tiệc tùng, hoan chúc nhau
Bên nội, ngoại mừng vui gặp con cháu
Năm mới mọi nhà phước lộc ấm no...
Hoa Bên Thập Tự

No comments:

Post a Comment