Thursday, September 6, 2012

TÌNH MẸ CHO CON


"TÌNH MẸ CON TÌNH THIÊNG LIÊNG MẪU TỬ,
TÌNH MẸ THƯƠNG Ủ ẤP CON MỘT ĐỜI" -HBTT


TÌNH MẸ CHO CON




Tình mẹ cho con như sương sớm trong lành
Tình mẹ cho con, hóa thành viên kim cương lấp lánh
Tình mẹ cho con, tỏa ánh nắng ấm đời con
Tình mẹ cho đi, cho con cả cuộc đời
Tình mẹ cho con, chẳng ngòi bút nào tả xiết
Tình mẹ tha thiết như lời ru của biển...

Niềm vui nào của mẹ thiếu vắng con trong đó?
Nỗi buồn nào của con không là sầu của mẹ?
Tình mẹ trọn vẹn như trăng rằm tháng Tám!
Bởi tình mẹ chẳng bao giờ so đo tính toán!
Tuổi ĐỜI càng cao, trái tim mẹ càng đầy...
Con càng lớn, mẹ dầy thêm lo lắng...

Tình mẹ con như thể nắng mùa đông
Vừa ấm áp, vừa mênh mông dìu dịu
Mẹ nhẫn chịu cho đời con hạnh phúc
Con vô tình để nhiều lúc mẹ khổ đau
Vẫn biết thế, nhưng tình mẹ vẫn thế
Là cho đi như thể vẫn còn nhiều...

Cảm hứng từ những tâm tình chia sẻ của một người mẹ
Vũ Thuỷ

No comments:

Post a Comment