Monday, January 2, 2012

Đỗ Thảo Anh

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ
Lúc 19g15 ngày 30-12-2011
Hỏa Táng tại Bình Dương sáng ngày 01-01-2012
Kính xin Quí Cha cho linh hồn Maria Tê-rê-xa một thánh lễ cầu hồn.
Kính xin quí tác giả, độc giả hiệp lời nguyện
xin cho chị Maria Tê-rê-xa hưởng nhan thánh Chúa.
Xin thương, theo ý nguyện của chị Maria Tê-rê-xa,
kính báo đến mọi người sau khi hỏa táng.

HBTT có cầu nguyện cho Linh Hồn Đỗ Thảo Anh
Nguyện xin lòng Chúa thương xót sớm mang chị về Trời Hưởng Thánh Nhan Chúa.
Cám ơn chị đã để lại cho đời những bài thơ bất hủ.   Đặc biệt quyển thơ thiếu nhi.  HBTT có thấy thơ chị đóng góp trong quyển sách mới đây "Sen Giữa Lầy và Nhánh Huệ Nước Trời." 
Đây là link của chị trong Dũng Lạc

http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&id=272


Tình cờ click vào trang thơ DXT số 14 có bài chị viết tặng chị Thuỷ nghe hay quá.

KỲ DIỆU
Tặng Vũ Thủy

                                  
Ngày họp mặt đồng xanh thơ
Có lẽ Vũ Thủy không ngờ
Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi
Là nụ cười tươi vui
Và khuôn mặt luôn rạng ngời
Của bạn

Tôi đã gặp những tâm tình lạc quan trong sáng
Lấp lánh trong nhiều  bài thơ văn
Vũ Thủy, và tôi tự nhủ bao lần
Đó là điều kỳ diệu của Chúa

Ngài đã khép mắt cô bạn bé nhỏ
Không còn chi phối bởi những hình ảnh bên ngoài
Nàng sẽ tiến sâu hơn vào cung lòng Ngài
Trong thế giới nội tâm siêu nhiên

Và Ngài ấp ủ nàng triền miên
Cho nàng nếm cảm những êm ái ngọt ngào vỡ lỡ
Tung tăng với nàng trên đồng cỏ
Ngài đền bù cho nàng bằng sữa và mật ong
Và những gì nàng thốt ra từ  tâm lòng
Là niềm sung sướng vui tươi
Hạnh phúc tuyệt vời
Của linh hồn chìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa

        
             
                       Đỗ Thảo Anh

No comments:

Post a Comment