Saturday, March 9, 2013

TRONG VƯỜN Ô-LIU



TRONG VƯỜN Ô-LIU

"Lạy Cha, nếu có thể được,
xin cho con khỏi phải uống
chén này. Tuy vậy xin đừng
theo ý con, mà xin theo ý Cha."
(Mát-thêu 26:39)
Giê-su cầu khấn nơi vườn
Trong đêm tự nộp cho phường lâu la
Ngài dâng ý nguyện thiết tha
Tỏ cùng Thượng Đế là Cha riêng mình
Xin không uống chén khổ hình
Tuy nhiên vâng phục ân tình chứa chan
Đau buồn xao xuyến tâm can
Con Chiên đẫm lệ than van thảm sầu
Giu-đa phản bội đi đầu
Dẫn đoàn quân dữ như hầu quỉ ma
Chúng liền bắt lấy Chúa ta
Đem Người xét xử xem ra bất thường
Rồi thì Vua Cả lên đường
Can-vê Núi Sọ thắm dường hy sinh
Lính Rô-ma đã đóng đinh
Đấng ban sức sống hiển vinh muôn đời!
* Người Họ Nguyễn (Long Beach, CA, Feb. 21, 2013)






No comments:

Post a Comment