Tuesday, October 16, 2012

MẤY THU RỒI

 
 
Tranh from HBTT



MẤY THU RỒI


Cha ơi! Mấy Thu rồi?

Thấp thoáng lặng lẽ trôi

Sợi tóc điểm sương rồi

Ngồi tính sổ Thu ơi!
 
Kìa! Ngoài sân lá rơi

Như một cõi linh hồn

Chúa gọi về nguồn cội

Cầu xin ơn cứu rỗi

Chúa thương xót tha tội.
 
 
Thu đứng gần bên tôi

Lôi hai bàn tay nhỏ

Xoè ra xem xét nào

Lắc đầu rồi biểu đợi

Khuyên nhủ chưa đầy vơi...



***Mỗi người chúng ta có một hành trình Chúa

trao phó để hoàng tất.  Bàn tay chúng ta phải đầy

rẫy những việc lành phúc đức và việc bác ái cho

tha nhân.   "Như mặt trời lam lũ trong sứ vụ."
 
HBTT

10/16/2012

No comments:

Post a Comment