Tà Áo Mẹ Hiền
Cát Minh ngút ngàn mây bay,
Ơn thiêng Mẹ đổ xuống tay người trần.
Áo nâu một dải từ nhân,
Chở che con giữa muôn phần hiểm nguy.
Đời con dẫu có sầu bi,
Nhìn lên bóng Mẹ hiểm nguy hóa lành.
Tháng Bảy trời biếc trong xanh,
Hương kinh dâng Mẹ kết thành đóa hoa.
Áo choàng tình Mẹ bao la,
Giữ lòng thanh khiết vượt qua bụi trần.
Mai ngày rời bước xa xăm,
Về bên tòa Mẹ muôn năm an bình.
*****
Ơn Mẹ Cát Minh
Cát Minh đỉnh núi mây mờ,
Mẹ ban Áo Thánh chở che người trần.
Áo nâu đượm nét từ nhân,
Dắt dìu con bước qua phần gian nan.
Tháng Bảy dệt khúc hồng ân,
Kinh dâng lên Mẹ ngập tràn sướng vui.
Áo choàng che chở suốt đời,
Hồn con thanh khiết rạng ngời cậy trông.
Dù cho sóng gió mênh mông,
Nương bên bóng Mẹ vững lòng chẳng ngơi.
Mai sau lìa bỏ cõi đời,
Mẹ đưa về bến quê trời hiển vinh.
******
Hoa Bên Thập Tự
Áo Choàng Núi Thánh
Mây trắng vờn quanh đỉnh Cát Minh,
Trời cao nghiêng bóng xuống gian hình.
Có người Trinh Nữ như sương sớm,
Mang cả trời hương, cả thiên đình.
Áo dòng nâu thẫm đượm tình thương,
Mẹ đứng bên con giữa bụi đường.
Trao tấm Áo Thánh làm giao ước,
Che chở đoàn con khắp muôn phương.
Ôi Mẹ Cát Minh, Mẹ dịu hiền,
Xua tan bão tố, giải ưu phiền.
Bàn tay từ mẫu hằng nâng đỡ,
Dẫn lối con về bến bình yên.
Tháng Bảy hồng ân ngát hương hoa,
Lời kinh kính Mẹ mãi vang xa.
Nguyện mặc áo Mẹ lòng thanh khiết,
Sống đời cậy trông, dạ thiết tha.
Dẫu đời giông tố có bủa giăng,
Nhìn lên bóng Mẹ, lòng thanh thản.
Áo Mẹ choàng thân, hồn ấm áp,
Vững bước đường trần, chẳng thở than.
Hoa Tươi
Cho con làm đóa hoa tươi,
Trên môi luôn nở nụ cười an vui.
Sẻ chia với kẻ ngậm ngùi,
Thắp lên hy vọng, đẩy lùi thương đau.
Niềm vui từ Chúa dâng trào,
Ban ơn nâng đỡ, trao vào tay con.
Giữ lòng môi mỉm cười luôn,
Niềm tin thắp sáng, soi đường con đi.
Dẫu cho giông bão hiểm nguy,
Vững vàng chân bước, ngại gì gian lao.
Trổ sinh cành lá ngọt ngào,
Thứ tha, cố gắng, dạt dào hồng ân.
Xin cho chiếu tỏa mọi điều,
Niềm tin của Chúa, sớm chiều bao la.
No comments:
Post a Comment