Friday, June 19, 2026

Hoa Lan Chuông 1-7 series

 Hoa Lan Chuông


Con là đóa lan chuông,

bên đời lặng lẽ tỏa hương ngọt ngào.

Nước trong, cây mát rì rào,

đồng xanh cỏ mượt đón chào nắng mai.

Trời cao thanh thoát hiền hòa,

hạt sương lấp lánh như đà hóa thân.

Ơn người vun tưới chuyên cần,

cho hoa tươi tốt muôn phần đẹp xinh.

Đồi can-vê nở ngát hương trinh,

khẽ khàng an ủi vỗ về niềm đau.

Người thương rỉ máu nơi nào,

Lan chuông cúi đầu gửi lại ngàn năm.


Hoa Lan Chuông II
(Lily of the Valley II)

Con là đóa lan chuông,
Âm thầm nép dưới tình thương Chúa Trời.

Gió lay cành lá thảnh thơi,
Chim ca ríu rít giữa trời bình yên.

Nắng mai hong ấm dịu hiền,
Dòng suối ân sủng nối liền niềm vui.

Bao năm mưa nắng ngậm ngùi,
Vẫn xin giữ trọn tiếng Người gọi con.

Đường dài dẫu có héo hon,
Tin yêu vẫn nở sắc son ban đầu.

Chân đồi Can-vê nhiệm mầu,
Lan chuông cúi nguyện trước màu thương đau.

Tình Ngài chan chứa ngọt ngào,
Cho hồn bé nhỏ đi vào bình an.



Hoa Lan Chuông III
(Lily of the Valley III)

Con là đóa lan chuông,
Sớm mai thức dậy đượm hương thiên đàng.

Sương trong trải khắp nhân gian,
Cỏ cây ca hát muôn ngàn lời kinh.

Từng ngày bé nhỏ hy sinh,
Dệt nên hoa trắng chân tình mến yêu.

Dẫu đời lắm nỗi cô liêu,
Hồn con vẫn giữ những điều đơn sơ.

Mắt nhìn thập giá mong chờ,
Nghe tim Chúa gọi từng giờ thiết tha.

Đồi Can-vê vọng khúc ca,
Máu hồng cứu độ chan hòa thế nhân.

Lan chuông cúi xuống tri ân,
Tỏa hương thầm lặng muôn phần yêu thương.


Hoa Lan Chuông IV
(Lily of the Valley IV – Mùa Thu Dâng Hiến)

Con là đóa lan chuông,
Bên hàng lá úa vẫn vương ngát lành.

Chiều thu trải nắng mong manh,
Gió đưa chiếc lá qua cành lặng yên.

Bao mùa hoa nở rồi quên,
Riêng lòng tín thác chẳng miền đổi thay.

Dâng Ngài từng tháng từng ngày,
Niềm vui bé nhỏ đắp xây ân tình.

Đồi Can-vê bóng lặng thinh,
Lan chuông cúi nguyện dưới hình Thánh Nhan.

Nguyện xin trong mọi gian nan,
Vẫn luôn tỏa ngát bình an giữa đời.


Hoa Lan Chuông V
(Lily of the Valley V – Mùa Đông Tín Thác)

Con là đóa lan chuông,
Mùa đông giá lạnh vẫn vương hương lành.

Mây giăng phủ kín trời xanh,
Đêm dài tĩnh mịch mong manh phận người.

Dẫu khi chẳng thấy mặt trời,
Vẫn tin ánh sáng sáng ngời phía xa.

Nguyện theo chân Chúa Giêsu,
Mang theo thập giá sớm trưa vui lòng.

Giữa bao thử thách bão giông,
Lan chuông bé nhỏ một lòng cậy trông.

Tình yêu Chúa mãi mênh mông,
Ủ hồn cô quạnh giữa dòng thế gian.


Hoa Lan Chuông VI
(Lily of the Valley VI – Bình Minh Phục Sinh)

Con là đóa lan chuông,
Đón bình minh mới tỏa hương dịu dàng.

Mồ sâu nay đã huy hoàng,
Đá lăn mở lối thiên đàng sáng tươi.

Tiếng chuông vang khắp đất trời,
Alleluia rạng ngời niềm tin.

Đau thương đã hóa bình minh,
Máu hồng cứu độ hồi sinh muôn người.

Lan chuông khẽ ngước lên trời,
Đón nguồn ân phúc tuyệt vời Chúa ban.

Ngợi khen tình Chúa chứa chan,
Cho hoa bé nhỏ ngập tràn hoan ca.


Hoa Lan Chuông VII
(Lily of the Valley VII – Quê Trời Vĩnh Cửu)

Con là đóa lan chuông,
Ngàn thu vẫn tỏa yêu thương nhiệm mầu.

Không còn nước mắt thương đau,
Không còn bóng tối phủ màu thế gian.

Suối trong reo khúc bình an,
Thiên thần hòa tiếng muôn vàn lời ca.

Mẹ hiền dang cánh bao la,
Dẫn con về bến quê nhà thiên thu.

Thấy Người rạng ánh thiên thu,
Dấu đinh còn đó ngàn thu sáng ngời.

Lan chuông cúi lạy Chúa Trời,
Muôn đời ca tụng tình Người bao la.

HBTT

No comments:

Post a Comment