Sunday, August 1, 2021

BỮA CƠM CANH RAU ĐAY/TẠO HÓA TUYỆT VỜI

    

 


BỮA CƠM CANH RAU ĐAY

    Rau đay nấu với tôm khô
Mướt xanh màu lá trong tô canh chiều
    “Lại đây! Bà xới cơm nhiều
Ăn cho mau lớn, cháu yêu của bà!”

Rau đay gợi nhớ quê xưa
Bữa cơm thanh đạm bên bà cháu vui
Ơ kìa! Trắng cả bầu trời
Đàn cò sải cánh thảnh thơi về nhà...

    Một chiều hạnh phúc bên bà
Cơm canh thơm mát đậm đà tình quê
    Vẽ tranh, cháu tặng cho bà
Vẽ đàn cò trắng bay qua lưng trời!

 HBTT/VuThuy


*Khổ thơ thứ hai Vũ Thủy nói lên tâm trạng của một người xa quê, được
ăn món ăn đặc sản dân dã quê nhà thì nhớ về quê hương, cảnh cò trắng
bay trên cánh đồng là một hình ảnh nói lên nỗi nhớ quê hương của một
người xa xứ. Vũ Thủy đã dùng hình ảnh đàn cò đang bay về tổ hay đang
bay về nhà để nói lên nỗi niềm mong mỏi về một nơi đã từng là nhà của
người viễn xứ.

  





TẠO HÓA TUYỆT VỜI

Ngắm đồng cỏ xanh
Bé thấy đàn bò
Nhẩn nha gặm cỏ
Khi nào muốn tắm
Bò lội bờ ao

Trên cành cây cao
Mấy con cò trắng
Rỉa cánh cho nhau
Chúng ăn sâu bọ
Lọ mọ kiếm tìm

Nhìn thấy đàn bò
Cò đáp xuống chơi
“Ơi! Bạn bò ơi!
Lưng anh có bọ
Tôi bắt cho nào!”

“Wow!...
Chúa thật tuyệt vời
Gởi cò đến chơi
Giúp bò bắt bọ
Rõ là khoan khoái!

HBTT/VuThuy

 8/1/2021



No comments:

Post a Comment