Thursday, April 20, 2023

Dù có xa hơn nữa vòng trái đất

 Dù có xa hơn nữa vòng trái đất

Những ngày đầu khốn , khó, cũng qua mau
An cư , Lập lại mảnh vườn
Hong nhà , trước ngõ , sau vườn, là quê hương
Cà , xả… kho mắm , rau đổ bánh xèo
Hành , ngò , Chánh , ớt, cho tô phở nồng
Ngày hè oi bức ra giàn
Mướp hương , bầu , bí, cắt vào làm canh
Dưa leo lắm lúc quá nhiều
Mang làm dưa mắm , ngày đông có dùng
Càn cua , cỏ mực , nhãn lòng
Thù lù, rau muống, cải xanh, rau tần
Khổ qua xào trứng , hầm canh
Gừng , giềng, kho mắm , để vào cho thơm
Trái hè, Lê , táo , cam chanh
Hồng dòn ngọt lịm , thanh Long, mát lòng
Cherry mọng nước , đào thơm
Nho xanh , mận tím, bơ xanh đủ đầy
Dưa gang, Vừa nứt , Cắt vào
Trưa hè nóng mấy , ăn vào mát ngay…
Quê hương xa mấy cũng gần
Tôi đây , đi cũng mang theo quê nhà

Diem Thi Doan

No comments:

Post a Comment