Friday, December 2, 2022

CHÀO THÁNG MƯỜI HAI- tac gia Đồng Ánh Liễu

 CHÀO THÁNG MƯỜI HAI

Tháng của những ngày đông lạnh tái tê
Của cơn mưa buồn nhẹ nhàng qua cửa
Của những đêm sương bập bùng ánh lửa
Se sắt bàn tay sưởi ấm ... đời hao gầy!
Chào tháng mười hai!
Tháng mới ... của một năm cũ sắp qua đây
Của những lo toan ... vội vàng chưa hoàn tất
Của những bận rộn ... loay hoay ... dòng đời hẹp chật
Tờ lịch cứ vơi dần... mùa mải miết xa...!
Giật mình nhìn lại ... thời gian đã qua!
Cuộc sống điềm nhiên ... người đi kẻ ở
Gặp gỡ - ly tan ... theo vòng duyên nợ
Đời luẩn khuất vô thường ... khép lại một năm
Ta đem gói ghém hết những băn khoăn
Những nỗi buồn vương làm tim nhỏ lệ
Hình bóng người thương ... yêu nhiều đến thế
Thôi cũng xin đành gửi lại đông nay !
Mong những sớm mai nắng ấm rơi đầy
Giọt sầu không tên bay theo làn gió
Tìm những niềm vui bên đời nho nhỏ
Đông dẫu lạnh lùng ... lòng vẫn bình yên...!
Đồng Ánh Liễu

No comments:

Post a Comment