Thursday, October 27, 2011

Giấc Mộng Lành


Giấc Mộng Lành
 
Tìm vào tĩnh lặng trong tâm
Hồn chìm sâu lắng âm thầm vươn lên
Vút cao như thể mũi tên
Bay lên Thánh Giá tựa bên chân Ngài
 
Tự dưng hồn thấy khoan thai
Êm đềm hạnh phúc như ai vỗ về
Chìm vào giấc ngủ đê mê
Bóng cây thập tự xum xuê che đầu
 
Vỗ về suốt cả canh thâu
Tình Ngài êm ả địa cầu bình yên
Sao Ngài nhẫn nại trung kiên?
Ngài ru con ngủ suốt miền lung linh
 
Sực tỉnh! đã thấy bình minh
Ngài kêu con dậy hương kinh êm đềm
Tạ ơn ngài suốt cả đêm
Canh cho con ngủ ấm êm mộng lành
 
Sáng nay trời đẹp trong xanh
Vui như chim nhỏ trên cành líu lo
" Hoa BênTập Tự" thơm tho
Tình Ngài đượm thắm ấm no suốt đời.
 
Trầm Hương Thơ 26.10.2011
 
Cám ơn TH đã viết tặng bài thơ nghe bình an và thanh thản.  Ước gì tối ngủ mà mơ thấy Chúa và Mẹ thì thích quá...

No comments:

Post a Comment