Friday, June 11, 2021

5 bai tho Thieu Nhi

CHỊ TỰA NHƯ THIÊN THẦN

Chị tựa như thiên thần
Có đôi cánh nhẹ bay
Có vần thơ muôn sắc
Rải rắc vào trăng sao. . .

Chị tựa như Thiên Thần
Gieo mầm xanh hy vọng
Mở lối ngõ hồng rơi
Chú chim non ríu rích. 

Chị tựa như Thiên Thần
Có trái tim óng ánh
Tay giang rộng đôi cánh
Bác ái và yêu thương. 

Chị tựa như Thiên Thần
Cho người niềm vui mới
Cho người sải cánh bay  
Theo vần thơ về trời. . .

                                         
   CHO VÀ NHẬN 

Có một anh Việt kiều
Anh về thăm quê cũ
Gặp một ông cụ già
Cụ xin vài viên thuốc
Chàng trai vui tặng ông
Xúc động ông thuyết phục
Nhận hai con cá này.

Anh Việt kiều ướt mi
Hai con cá bé ti
Là bữa ăn trong ngày
Của ông cụ lòng ngay
Ôi! tình người cao quí!


 Niềm Vui Khó Tả

Chúa cho bé niềm vui
Giữa đồng xanh bát ngát
Bé mang theo con diều
Thả quyện trong gió chiều.

Có tiếng tiêu trong gió
Có tiếng chim líu lo
Vợ chồng chim xây tổ
Chim bố chở cành khô
Bận bịu suốt buổi chiều.

Thấp thỏm suốt ba tuần
Em trở lại vườn hoang
Kiễng chân nhìn lên tổ
Trứng chim vừa tách vỏ
Có tiếng kêu “chiêm chiếp”!

Ngắm bầy chim ríu rít
Em thì thầm cảm tạ 
Chúa trời thật cao siêu
Cho em xem phép lạ
Một niềm vui khó tả. . .
Khi ngắm bầy chim non!


XIN LÀ HOA CỎ DẠI

Xin làm hoa cỏ dại
Mọc vô tư bên đường
Chẳng lo lắng, vấn vương!

Xin làm hoa cỏ dại
Điểm tô đẹp con đường
Tuy không sắc không hương!

Xin làm hoa cỏ dại
Mạnh mẽ vượt chông gai
Không e ngại thử thách!

Xin làm hoa cỏ dại
Mộc mạc và đơn sơ
Dâng lên trước  bàn thờ!

Xin làm hoa cỏ dại
Chúa cầm lên mỉm cười
Cỏ dại sẽ tươi vui
Đón ánh dương mỗi ngày.


CHÚA LÀ TIA NẮNG MAI

Chúa là tia nắng mai
Soi vào hồn trẻ nhỏ
Hồn bé thơ để ngỏ  
Hứng lấy những niềm vui

Chúa là tia nắng mai
Trong lòng em sáng ngời
Trong ánh mắt vui tươi
Trao Tin Yêu, Phó Thác


Chúa là tia nắng mai
Giữa hồn em trong trắng
Em không đòi hơn, thắng
Học Giê-su khiêm nhường

Chúa là tia nắng mai
Tia nắng bên em nhỏ
Bé thơ ơi, đừng ngại
Ở lại với Giê-su.

No comments:

Post a Comment