Monday, September 8, 2014

Chuc Mung Sinh Nhat Me Yeu

Sinh Nhat Me

Hôm nay chúng ta mừng sinh nhật Mẹ Yêu.
Trên thiên giới Mẹ đoái thương nguyện cầu.
ở hạ giới giup chúng con sống làm người con ngoan.

Tối chủ Nhật con ngồi vẽ 
Tặng Mẹ ngày sinh nhật
Mới bắt đầu thì hơi khó, con nói nhỏ
Trong lòng mình mà Mẹ hiểu tâm can
"Mẹ giúp con vẽ Mẹ đẹp nhé"
Con vẽ Mẹ hơn ba mươi tấm tranh
Nhiều hơn tất cả các thánh con yêu mến 
Và mỗi sáng tác điều mang lại niềm vui khó tả...
Mỗi một tâm tình khác nhau
Như tấm này giống như người Middle East
Thời bây giờ họ khổ đói vì chiến tranh
Máu những người vô tội, trẻ thơ ngây không có mẹ cha, thấy xót xa đau đớn
Xa hội bây giờ sự dữ, như sóng nước vỡ bờ....

HBTT 9/8/2014

HBTT 9/8/2014

No comments:

Post a Comment