Friday, January 31, 2014

Tho Tang cua (Thanks God/Vu-Thuy)

Tranh cua HBTT "Xuan Uoc Mo"
 
Ngày Xuân Chúc Nhau
 
Mùa Xuân rộn rã đó đây
Người người hoan chúc tràn đầy ý thơ
Biết bao lời đẹp ươm mơ
Tình trong thân ái thỏa chờ đón Xuân
Cùng nhau sum họp quây quần
Nâng ly mừng chúc ngày Xuân khởi đầu.
 
Chúc nhau hạnh phúc bền lâu
Chúc nhau quên hết âu sầu lắng lo
Chúc nhau may mắn trời cho
Chúc nhau sức khỏe, ấm no vui vầy.
 
Chúc nhau đạo đức lòng ngay
Chúc nhau thánh thiện mỗi ngày tăng thêm
Chúc nhau lòng mến một niềm
Chúc nhau đời sống đẹp Thiên ý Người.
 
Tạ ơn Thiên Chúa trên trời
Tình thương Chúa đổ xuống đời thế nhân
Một Năm ấm áp cõi trần
Lòng con hạnh phúc tri ân tình Ngài !
 
                            Thanks God       Xuân 2014
 
TG mến chúc HBTT Một Năm Mới tràn đầy ân phúc lộc của Chúa Xuân .
TG gửi tang bài thơ mới viết để chúc nhau trong những ngày Xuân.
 
 Tranh cua HBTT "Ngam Mai Hong No"
Mến chào HBTT
Lâu nay có viết thêm bài thơ tiếng Việt nào không? Có lẽ kỳ này HBTT bận việc nhà dòng phải không, thủy thấy HBTT ít thơ từ cho nhóm hơn trước...
Thủy mới nhờ người bạn giúp thiết kế lại blog THƠ VŨ THỦY & HOA MẶT TRỜI, hôm nay có bài thơ mới khiến Thủy nhớ tới HBTT, gởi tặng HBTT:
Chúc HBTT một mùa xuân vui tươi và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa
Vũ Thủy
 
LỜI NGƯỜI CON GÁI DƯỚI NHÁNH MAI
Cha ơi!
Những cây mai vườn nhà con phơi phới nụ
Vài chiếc lá non hớn hở khoe xanh
Gió mong manh thổi dịu dàng trên phiến lá
Nắng ngòn ngọt làm băng giá vội tan đi
Con ước chi mọi thứ chung quanh đều yên ả!

Cha ơi!
Muôn loài chúng con đang lắng chờ mùa xuân đến
Con ngửa cổ trông lên thấy trời lồng lộng
Những áng mây bồng bềnh chở những hạt mầm xanh
Con tin chắc, đó là màu xanh Cha ấp ủ
Như ấp ủ sắc vàng trong những nụ hoa mai!

Cha ơi!
Kìa, những chiếc lá non khẽ lay mình trước gió
Có lẽ nào mà lòng Cha không xao động
Về những điều người con gái ấp ủ dưới nhành mai
Và, kìa! Hai cánh bướm liệng chao nghiêng trong nắng
Đôi cánh trắng như đôi cánh thiên thần
Có lẽ nào Cha không ngắm cõi trần ai
Và có lẽ nào Cha lại không sai đi, nhiều thiên sứ?

Con tin chắc,
khắp tứ phương mùa xuân đang hé nụ
trên khắp các cánh đồng vụ lúa đã trổ bông...

Cha ơi!
Từ khoảng mênh mông tình yêu Cha nắng tỏa
Gió xõa tóc hai bờ vai con thơ thới
Con với lấy nụ hoa xuân, nghe rạo rực cả linh hồn!

                                    27/1/2014
                                    Vũ Thủy 
 
 
 

2 comments:

  1. Chúc mừng năm mới tới HBTT. Ơn Chúa mạnh khỏe và an bình.

    Qúy mến.

    ReplyDelete
  2. Cam on TS, chuc mung nam moi tran day y tho, suc khoe doi dao.
    Thang 1 vua roi co inh ra 2 quyen lich, 1 quyen de sai, va 1 quyen goi tang cho ba ma ho mung lam. Rat tiec la HBTT khong the inh ra nhieu hon de tang cho moi nguoi...

    HBTT

    ReplyDelete