Monday, April 8, 2013

tranh ve cua HBTT

XIN ĐỪNG ĐỔI TÊN...
 
Giê-su ơi, đừng bao giờ đổi tên, Giê-su nhé!
Vì Tên này, con đã khắc vào tim,
Vì Tên này con đã kiếm tìm
Bao năm tháng của đời con lầm lũi ...
Chính Danh Ngài đã cho còn nhiều an ủi
Giữa trần gian, cuộc sống nhiễu nhương.
Với Danh Ngai, con đã sống Yêu Thương...
Xin ghép tim còn vào Tim Chúa,

Để tế bào hòa chung một Máu,
và đời đời còn sống mãi với Người Thương...Không rời nhau nữa bước,
Không quên nhau một ngày,
Giê-su ơi! Con cúi đầu sụp lạy Đấng Quân Vương...
 
 
 4/8/2013                                           ĐÔNG KHÊ

No comments:

Post a Comment