Thursday, March 26, 2026

Tho hoc Anh Van va Tieng Viet

 



Persistence of the Swallow

Swallow builds
Nest again
Porch waits

Nest destroyed
Stick strikes
Bird returns

Balloon floats
Scares him
Three days

Bird learns
Balloon safe
Comes back

Stick strikes
Nest broken
Sun climbs

Who perseveres?
Bird or human?
Heart reflects

Persistence of the Swallow – Version 2

Swallow returns
Nest rebuilt
Porch waits

Stick strikes
Nest falls
Bird pauses

Balloon drifts
Wings flutter
Fear fades

Days pass
Nest rebuilt
Stick strikes

Sun rises
Bird endures
Human sighs

Who wins?
Patience lives
Heart learns

Persistence of the Swallow – Version 3

Nest built
Nest gone
Nest rebuilt

Stick strikes
Balloon floats
Bird retreats

Bird returns
Nest rises
Sun climbs

Day repeats
Wings flutter
Heart sighs

Patience stands
Time flows
Who endures?





1️⃣ Version 1 – Persistence of the Swallow / Kiên Nhẫn Của Chim Nhạn

EnglishVietnamese
Swallow comesChim nhạn đến
Builds nestXây tổ
Porch againTrước hiên
Nest destroyedTổ bị phá
Stick strikesCây gậy đánh
Bird returnsChim trở lại
Balloon floatsBóng bay
Scares himDọa chim
Three daysBa ngày
Bird learnsChim nhận ra
Balloon safeBóng không hại
Comes backTrở lại
Stick strikesCây gậy đánh
Nest brokenTổ vỡ
Sun climbsMặt trời lên
Who perseveres?Ai kiên trì?
Bird or human?Chim hay người
Heart reflectsTim suy ngẫm

2️⃣ Version 2 – Persistence of the Swallow / Kiên Trì Của Chim Nhạn

EnglishVietnamese
Swallow returnsChim trở lại
Nest rebuiltXây tổ
Porch waitsHiên chờ
Stick strikesCây gậy đánh
Nest fallsTổ rơi
Bird pausesChim ngừng
Balloon driftsBóng trôi
Wings flutterCánh rung
Fear fadesSợ tan
Days passNgày trôi
Nest rebuiltTổ dựng lại
Stick strikesCây gậy đánh
Sun risesMặt trời lên
Bird enduresChim bền bỉ
Human sighsNgười thở dài
Who wins?Ai thắng?
Patience livesKiên nhẫn còn
Heart learnsTim học hỏi

3️⃣ Version 3 – Persistence of the Swallow / Kiên Nhẫn Của Chim Nhạn – Version 3

EnglishVietnamese
Nest builtTổ xây
Nest goneTổ mất
Nest rebuiltTổ dựng lại
Stick strikesCây gậy đánh
Balloon floatsBóng bay
Bird retreatsChim rút
Bird returnsChim trở lại
Nest risesTổ vươn
Sun climbsMặt trời lên
Day repeatsNgày lặp lại
Wings flutterCánh rung
Heart sighsTim thở
Patience standsKiên nhẫn đứng
Time flowsThời gian trôi
Who endures?Ai bền bỉ?

Tho 3 Chu-Hoc Tieng Anh Va Tieng Viet

 

Morning By The Lake (Short Lines, Image-Rich)

Sit on chair
Close to lake
Watching duck
Swimming slow

Bird flew
Over sky
Clouds drift
Sun glows

Gentle breeze
Ripples water
Leaves shake
Shadow moves

Quiet moment
Heart at peace
Mind rests
Day unfolds.


 –Evening Whispers

 Version 2

Sit by shore
Water glints
Frog leaps
Ripples spread

Leaves fall
Wind whispers
Clouds wander
Sun fades

Dragonfly hovers
Shadows stretch
Pine scent
Air cools

Silent moment
Heart breathes
Mind clears
Evening comes.


Quiet Light– Version 3

Sun sparkles
Water shimmers
Duck glides
Ripples fade

Wind stirs
Leaves flutter
Bird calls
Cloud drifts

Light dances
Shadows stretch
Air hums
Quiet spreads

Heart listens
Mind stills
Time slows
Peace remains

1️⃣ Lake → Hồ

Ngồi ghế
Gần hồ
Nhìn vịt
Bơi chậm

Chim bay
Trên trời
Mây trôi
Mặt trời sáng

Gió nhẹ
Nước gợn
Lá rung
Bóng lay

Khoảnh khắc
Tim bình yên
Tâm nghỉ
Ngày mở ra


2️⃣ Whispers → Tiếng Thì Thầm

Ngồi bờ
Nước lấp lánh
Ếch nhảy
Sóng lan

Lá rơi
Gió thì thầm
Mây lang thang
Mặt trời tắt

Chuồn chuồn
Bóng dài
Mùi thông
Không khí mát

Khoảnh khắc
Tim thở
Tâm sáng
Chiều đến


3️⃣ Light → Ánh Sáng

Mặt trời lóe
Nước lung linh
Vịt lướt
Sóng tan

Gió lay
Lá rung
Chim hót
Mây trôi

Ánh sáng nhảy
Bóng dài
Không khí vang
Im lặng lan

Tim lắng nghe
Tâm tĩnh
Thời gian chậm
Bình yên còn

1️⃣ Lake – Hồ

EnglishVietnamese
Sit on chairNgồi ghế
Close to lakeGần hồ
Watching duckNhìn vịt
Swimming slowBơi chậm
Bird flewChim bay
Over skyTrên trời
Clouds driftMây trôi
Sun glowsMặt trời sáng
Gentle breezeGió nhẹ
Ripples waterNước gợn
Leaves shakeLá rung
Shadow movesBóng lay
Quiet momentKhoảnh khắc
Heart at peaceTim bình yên
Mind restsTâm nghỉ
Day unfoldsNgày mở ra

2️⃣ Whispers – Tiếng Thì Thầm

EnglishVietnamese
Sit by shoreNgồi bờ
Water glintsNước lấp lánh
Frog leapsẾch nhảy
Ripples spreadSóng lan
Leaves fallLá rơi
Wind whispersGió thì thầm
Clouds wanderMây lang thang
Sun fadesMặt trời tắt
Dragonfly hoversChuồn chuồn
Shadows stretchBóng dài
Pine scentMùi thông
Air coolsKhông khí mát
Silent momentKhoảnh khắc
Heart breathesTim thở
Mind clearsTâm sáng
Evening comesChiều đến

3️⃣ Light – Ánh Sáng

EnglishVietnamese
Sun sparklesMặt trời lóe
Water shimmersNước lung linh
Duck glidesVịt lướt
Ripples fadeSóng tan
Wind stirsGió lay
Leaves flutterLá rung
Bird callsChim hót
Cloud driftsMây trôi
Light dancesÁnh sáng nhảy
Shadows stretchBóng dài
Air humsKhông khí vang
Quiet spreadsIm lặng lan
Heart listensTim lắng nghe
Mind stillsTâm tĩnh
Time slowsThời gian chậm
Peace remainsBình yên còn

Light Upon the Way

 

Ánh Sao Dẫn Lối (Lục Bát – Final Version)

Theo một vì sao trời sáng,
Ba học sỹ bước qua đồng dài.
Sao huyền bí dẫn đường đi,
Lạc đà thong thả, mỏi gối lê chân.

Qua sa mạc nắng chang chang,
Xuống thung lũng, núi quanh co.
Đêm u tối phủ sương mù,
Hành trình dài vẫn tràn niềm tin.

Khi đến nơi, ngỡ ngàng thay,
Cung điện đâu, chỉ lều tranh nho nhỏ?
Trong túp lều giữa chiên bò,
Vua cao sang lại giản dị thân thương.

Ước mong sao ánh sáng tỏa,
Đến mọi người trong tim dẫn đường.
Đức tin soi, lòng rộng mở,
Hướng con người về Chúa muôn đời.

Chúa phán dạy: xin sẽ được,
Tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở ra.
Dù ngày tối hay đêm thâu,
Ánh sao vẫn sáng nhờ hồng ân Chúa.

Hỡi chúng con, hãy là sao,
Dẫn tha nhân về Chúa muôn đời.
Ánh sao sáng xua màn tối,
Diệt hận thù, vô tâm và tội lỗi.




Trio of Light: Hymns of the Guiding Star


1. Light Upon the Way

Beneath a star that lights the night,
Three sages walk with steady stride.
Across the plains so vast, so bright,
Their camels slow, yet hope their guide.

Through desert heat and shadowed mist,
Through hills and valleys, long and wide,
At last they find a humble twist:
A stable small, where Christ resides.

No palace grand, no gilded hall,
Yet here the King of kings appears.
O may His light reach one and all,
To guide the lost and calm our fears.

Let us become the shining flame,
That leads all hearts to praise His name.


2. Star of the Heart

A single star shines in the dark,
Its gentle glow warms every heart.
It whispers hope, ignites a spark,
And guides the lost who drift apart.

Through stormy night and shadowed ways,
Its steady light will not grow dim.
It turns our nights to brighter days,
And calls us home with holy hymn.

O may we be that steadfast light,
To show the way where love abides.
Through darkest fears, through deepest night,
A shining path where hope resides.

Let faith within our hearts ignite,
A beacon bright for all in sight.


3. Journey of the Wise

Three travellers cross the endless sand,
Their eyes fixed high upon the star.
Through weary miles and desert land,
They follow light that shines afar.

No road is short, no path is clear,
Yet faith sustains their every step.
Through trials deep, through doubt and fear,
The smallest stable keeps them kept.

There, humble Christ waits patiently,
A king in manger, meek and mild.
O may our lives, like theirs, now be
A journey led by the Holy Child.

With every step, His love we see,
And walk in light both meek and wild.

Follow the Star (Polished Hymn Version)

Journey
Beneath a shining star so bright,
Three wise men walk through endless night.
Their camels slow, yet steady stride,
Across the plains, the deserts wide.

Through valleys low and hills so high,
They journey on ‘neath starlit sky.
Though legs grow weary, hearts remain,
Through shadowed mist and drifting rain.

The Stable
At journey’s end, they pause, amazed:
No gilded hall, no grand displays.
Only a stable, small and plain,
Where ox and sheep within remain.

The King awaits, so meek, so mild,
A humble child, God’s holy Child.
O may His light reach every heart,
And guide the lost, and never part.

Guiding Light
Let us become that shining flame,
To lead all souls to praise His name.
Through darkest night and deepest fear,
His love will shine, His path is clear.


Wednesday, March 25, 2026

3 bai tho-ve Chan Dung


 

1. Hơi Thở Nhẹ Nhàng

Mắt hiền soi nhẹ như sương mai
Nụ cười khẽ vương hương đất trời
Tóc thưa bay theo gió mơn trài
Làn da mềm như ánh nắng rơi

Áo trầm nghiêm mà lòng vẫn tỏa
Thân hình uyển chuyển giữa trần dương
Chân dung nhẹ như mây trôi lững lờ
Lòng người dâng theo ánh trăng vương ✨

Vibe: Light, flowing, ethereal—perfect for capturing the delicate grace of the portrait.


2. Ánh Sáng Cầu Nguyện

Ánh mắt sâu thẳm hướng Thiên Đường
Nụ cười khép kín mà hồn vững vàng
Tóc rối mềm như lụa ban mai
Làn da tỏa sáng giữa sương ngày

Áo trầm nghiêm mà lòng thanh tịnh
Thân hình nghiêm trang giữ vẹn tâm
Chân dung hiển hiện đức tin sáng
Nguyện theo ánh sáng dẫn đường con ✨

Vibe: Reverent, meditative, like a prayer accompanying the portrait.


3. Niềm Vui Lan Tỏa

Mắt hiền dịu như gió chiều hạ
Nụ cười ấm áp, lòng thêm nắng
Tóc bay mềm theo vầng nắng mai
Làn da rạng rỡ như mùa xuân

Áo trầm nghiêm mà hồn gần gũi
Thân hình nhẹ nhàng tràn yêu thương
Chân dung tỏa sáng lòng người thấy
Niềm vui lan tỏa khắp đất trời ✨

Tuesday, March 24, 2026

Lời Của Mẹ-Tho-DongKhe

 

 https://suno.com/s/ebGXQqpjSsfZOz0q

 

Verse 1 (Setting the scene / Birth of Jesus)
Giêsu ơi, con ra đời
Một đêm đông tuyết rơi
Nơi chuồng bò xa lạ
Mẹ nghèo quá, lấy gì đắp con tôi

Pre-Chorus 1 (Mother’s love / warmth despite poverty)
Cơ hàn lạnh lẽo buốt xuống da
Mẹ sưởi con bằng rơm, bằng ra
Bằng tình Mẹ thiết tha…

Chorus (Central theme: sacrifice and love)
Mẹ chỉ có một con thôi
Cha gởi con vào đời
Để chuộc tội cho nhân loại
Con Mẹ mang khổ hạnh suốt đời

Verse 2 (Life of hardship / ministry / crucifixion)
Con bước đi trên sỏi đá
Lặn lội dọc bờ sông
Con gian nan vất vả
Chết gục đầu Thánh Giá

Pre-Chorus 2 (Purpose of sacrifice)
Để xây nên Thiên Đàng cho nhân loại
Ơn Cứu Độ thành hình
Bằng dòng máu thắm tan tành thân con

Chorus (Repeat / Emphasis)
Mẹ chỉ có một con thôi
Cha gởi con vào đời
Để chuộc tội cho nhân loại
Con Mẹ mang khổ hạnh suốt đời

Bridge (Optional reflective / emotional part)
Con Mẹ, ánh sáng giữa đêm đông
Tình Mẹ, ấm áp như rơm hồng
Dẫu gian nan, dẫu đơn lạnh
Tình yêu cứu thế vẫn tràn đầy

Final Chorus / Outro
Mẹ chỉ có một con thôi
Cha gởi con vào đời
Để chuộc tội cho nhân loại
Con Mẹ mang khổ hạnh suốt đời.


https://suno.com/s/CSfFbMdKoxbLcvyw

Song Structure: “Đàm Thoại”

Verse 1 (Questioning / Opening dialogue)

  • Ngày mai, Cha đến, có con không?
    Còn lửa Đức Tin nung đốt lòng?
    Còn giữ tình thương lan cháy mãi?
    Hay hồn đơn lạnh tựa trời đông?

Verse 2 (Reassurance / Life as a river)
Như dòng sông trôi về biển cả,
Đời con từ gởi ở tay Cha
Dòng nước trôi nhẹ nhàng êm ái
Đã qua rồi bão táp, phong ba...

Chorus (Gift & Renewal)
Cha đưa tay ngăn làn sóng dữ
Trao tặng con vần chữ trang thơ
Cha đổi mới những gì đã cũ
Mang về đây hạnh phúc vô bờ...

Verse 3 (Preparation / gratitude)
Mảnh vườn con bây giờ xanh mướt
Khi Cha về, sẽ bước trên nhung,
Vì con biết ơn Cha vô cùng
Nên đã trải lòng mình làm thảm.

Chorus (Repeat / Emphasize dialogue)
Cha sẽ nghe rất nhiều rung cảm
Qua những bài con gọi là thơ,
Cha sẽ cười con vẫn mộng mơ
Con sẽ bảo: "Nhưng Cha là thực".

Bridge (Reflection / certainty of love)
Con biết chắc Cha mình có thực,
Con biết rồi, biết lắm, Cha ơi!
Vì thế, nên mới có môi cười,
Mới bất chấp đêm tàn gối lẻ...

Verse 4 / Optional (Offering from the heart)
Con sẽ hái một cành hoa nhỏ
Không phải từ luống hoa trước ngõ
Mà từ sâu thẳm của lòng con!
Cha sẽ dặn, con giữ sắc son,
Mỗi đứa con: một phần Cha đó!

Final Chorus / Outro (Completeness / Gratitude)
Con có Cha, có cây, có gió
Có bên mình dào dạt vần thơ,
Có luôn cả tình Mẹ đợi chờ
Như trăng, như nước, như bờ Đại Dương...


Saturday, March 21, 2026

Good news

 



I am honored to announce that my poems have been selected. www.fellowshipandfairydust.com

Friday, March 20, 2026

Tho Ve Thu

 

On the Mountain in Autumn – Carmelite Sonnet

Upon the mount in autumn’s tender light,
Soft clouds in silence drift across the sky;
The moon inclines through veils of silver white,
While leaves and wings in whispered passing sigh.

The forest breathes, and gentle winds arise,
The timid deer stand gazing, calm, aware;
All nature rests beneath the quiet skies,
As love unseen moves softly everywhere.

Alone I climb, yet not alone remain—
For God draws near within the evening air;
His presence soothes the hidden, aching pain,
And fills my soul with peace beyond all care.

O wandering wind, what path is mine to be?
In stillness, Lord, I speak—and You in me.

 

 

Bài 1: Trên Núi Thu Chiều

Trên núi thu chiều yên ả ngập,
Mây cụm trôi ngang, trăng nghiêng nhạt.
Lá rơi xào xạc chim bay qua,
Mắt nai lạc lõng, cả đàn yêu thu.

Gió thổi nhè nhẹ chiều lên núi,
Người một mình ngắm cảnh thu thanh.
Tựa hồn lắng xuống trong không gian,
Thấy mùa thu đầy hương sắc tự nhiên.

(Bài đã chỉnh về số chữ 7-7, vần AABB, nhịp đều)


Bài 2: Giọt Sương Buổi Sáng

Sương sớm rơi trên lá non xanh,
Hương cỏ ngát tỏa khắp lối lành.
Chim ríu rít chào ngày mới tới,
Nắng len qua khe núi ấm thân mình.

Bước chân lặng lẽ trên đường nhỏ,
Gió heo may mơn man tóc mềm.
Thế gian nhẹ nhàng như giấc mộng,
Tâm hồn bình yên giữa đất trời.

(Sửa về 7 chữ/câu, vần AABB, nhịp ổn định)


Bài 3: Dáng Sông Xanh

Sông xanh lặng lẽ chảy qua làng,
Bóng tre nghiêng soi nước lung linh.
Ánh trăng chiếu xuống soi mặt nước,
Mỗi con sóng như cười với đời.

Hoa sen nở thơm bên bờ cỏ,
Mùi hương dịu dàng lan tỏa xa.
Người đi tìm chút bình yên nhỏ,
Nghe lòng mình thinh lặng giữa hoa.

(Chỉnh 7 chữ/câu, vần AABB, nhịp mềm mại, hình ảnh rõ ràng)


Bài 4: Đêm Thanh Vắng

Đêm thanh vắng, trăng soi khắp núi,
Gió nhẹ nhàng đưa hương qua ngõ.
Ngôi chùa xa vọng chuông ngân nhẹ,
Hồn người dạt dào trong tĩnh lặng.

Cây cỏ reo trong màn đêm tối,
Sao trời lấp lánh ánh sáng hiền.
Người đi tìm chút bình yên nhỏ,
Đêm sâu thẳm, lòng thấy thanh thản.

4 poems about Holy Trinity

 

THIÊN CHÚA BA NGÔI

Ba Ngôi một Chúa nhiệm mầu thay,
Ánh sáng muôn đời tỏa khắp đầy.
Chúa Cha nguồn sống ban muôn vật,
Chúa Con cứu độ chuộc trần ai.

Thánh Thần như lửa thiêng soi dẫn,
Sưởi ấm hồn con giữa tháng ngày.
Ba Ngôi hiệp nhất trong tình ái,
Muôn thu con nguyện sống trong Ngài.

 

THE HOLY TRINITY

Three Persons, yet one God in mystery,
Eternal Light that fills both earth and sky;
The Father gives all life its dignity,
The Son redeems the souls that fallen lie.

The Spirit burns—a flame that gently guides,
And warms the heart through every passing day;
In perfect love, the Three in One abides,
And draws the soul to walk the hidden way.

O Triune God, in You my life shall be,
Through endless time, in love and unity.

 

BA NGÔI TÌNH YÊU

Ba Ngôi hiển hiện giữa tim con,
Lặng lẽ như sương phủ lối mòn.
Chúa Cha ấp ủ nguồn sinh lực,
Chúa Con thập giá chuộc héo hon.

Thánh Thần lửa thánh nung tâm trí,
Soi lối đêm đen, dắt lối tròn.
Một Chúa tình yêu không phân cách,
Muôn đời con sống trọn vuông tròn.

 

TRINITY OF LOVE

The Triune God abides within my heart,
So gentle, like the dew on silent ways;
The Father is the source from which I start,
The Son redeems my lost and wandering days.

The Spirit, like a flame, refines my soul,
Illuminates the night and leads me on;
One Love, undivided, makes me whole,
In hidden grace where earthly fears are gone.

O God of Love, no division can remain,
For in Your light all things are made complete;
Forever I shall dwell in You again,
In quiet trust, surrendered at Your feet.

 



HIỆP NHẤT BA NGÔI (chỉnh luật)

Ba Ngôi hiệp nhất tự ngàn xưa,
Tình ái chan hòa khắp nắng mưa.
Chúa Cha nguồn sống ban ơn phúc,
Chúa Con cứu chuộc cõi người xưa.

Thánh Thần lửa mến nung tâm trí,
Soi lối hồn con giữa sớm trưa.
Ba Ngôi một Chúa không phân cách,
Dẫn bước con về chốn vĩnh cư.

 *****