Thursday, July 2, 2026

Khúc Chiều Lặng Lẽ

 https://suno.com/s/YEQyzFIvNIRRcZkk

https://suno.com/s/Tc3lYVPzoqqJRTyT

Khúc Chiều Lặng Lẽ
(Thánh ca suy niệm)

Verse 1

Vào một buổi chiều lặng lẽ,
Mong làn gió mát thỏ thẻ bên đời.
Gió ơi qua khoảng sân chơi,
Mang theo hơi lạnh giữa trời nắng hanh.

Vào một buổi chiều tịch liêu,
Chờ làn gió mát mang điều thinh không.
Gió đi về phía mênh mông,
Cho hồn lặng lẽ ngập trong bình yên.

Chorus

Xin đưa con vào thinh lặng Chúa ơi,
Giữa cuộc đời bao đổi dời, hợp tan.
Cho tim con biết cậy trông,
Nép trong tình Chúa muôn đời bình an.

Xin đưa con về bên Ngài mãi thôi,
Dẫu đường đời còn nhiều chơi vơi.
Tựa như cánh gió chiều nay,
Hồn con nghỉ yên trong vòng tay Ngài.

Verse 2

Đời người tựa khói bên hiên,
Trăm năm một kiếp giữa miền dương gian.
Bao điều còn mất hợp tan,
Như làn mây trắng nhẹ nhàng bay qua.

Xin cho con vững niềm tin,
Giữa bao thử thách giữ gìn cậy trông.
Mỗi ngày bước giữa hồng ân,
Theo chân Đức Kitô đến cùng bình an.

Bridge

Dẫu chiều xuống, lòng không cô quạnh,
Vì Ngài luôn ở rất gần con.
Trong từng cơn gió nhẹ,
Con nghe tình Chúa vẫn còn yêu thương.

Final Chorus

Xin đưa con vào thinh lặng Chúa ơi,
Để đời này luôn thuộc trọn về Ngài.
Mai sau khi bóng chiều tàn,
Xin cho con được bình an thiên quốc.

Xin đưa con về quê trời sáng ngời,
Nơi tình Ngài chẳng hề đổi thay.
Chiều nay con hát tri ân,
Muôn đời ngợi khen tình yêu Chúa Trời.

Khúc Chiều 1

 

Khúc Chiều 1 – Chiều Bình An

Chiều buông nắng nhạt bên thềm,
Gió ru chiếc lá êm đềm hàng cây.
Lòng con lặng giữa chiều này,
Nghe Ngài khe khẽ gọi mời bình an.

Khúc Chiều 2 – Chiều Gió Hát

Gió về hát giữa trời xanh,
Đưa mây lững thững dạo quanh cuối trời.
Tâm hồn nhẹ tựa cánh khơi,
Theo làn gió mát tìm nơi Chúa ngự.

Khúc Chiều 3 – Chiều Hoàng Hôn

Hoàng hôn nhuộm tím chân mây,
Mặt trời từ tạ cuối ngày bình yên.
Xin cho con giữ niềm tin,
Dẫu khi bóng tối phủ miền nhân gian.

Khúc Chiều 4 – Chiều Cầu Nguyện

Chuông chiều ngân giữa không trung,
Lời kinh lặng lẽ hòa cùng gió bay.
Hai tay chắp giữa hôm nay,
Dâng lên Thiên Chúa tháng ngày đơn sơ.

Khúc Chiều 5 – Chiều Mưa

Mưa rơi tí tách hiên nhà,
Từng giọt như khúc ngân nga dịu hiền.
Tâm hồn gột sạch ưu phiền,
Để nghe ân sủng dịu êm ngập lòng.

Khúc Chiều 6 – Chiều Lặng

Không lời chim hót xa xa,
Chỉ còn chiếc lá la đà gió đưa.
Lặng im con gặp Chúa xưa,
Trong nơi sâu thẳm tình vừa nở hoa.

Khúc Chiều 7 – Chiều Hy Vọng

Chiều nghiêng nắng xuống triền đê,
Một vì sao sớm tìm về trời cao.
Dẫu đời lắm nỗi lao đao,
Hy vọng vẫn nở ngọt ngào trong tim.

Khúc Chiều 8 – Chiều Ân Sủng

Nắng vàng rơi nhẹ sân tu,
Gió lay tà áo như ru kinh chiều.
Ơn Ngài chan chứa bao điều,
Làm tim bé nhỏ thêm nhiều yêu thương.

Khúc Chiều 9 – Chiều Tín Thác

Chiều buông trên lối con về,
Bàn tay Thiên Chúa chở che âm thầm.
Mặc cho sóng gió xa gần,
An nhiên bước tiếp, muôn phần cậy trông.

Khúc Chiều 10 – Chiều Vĩnh Cửu

Chiều nay khép một ngày qua,
Mở trang hy vọng quê nhà mai sau.
Đường trần dẫu lắm thương đau,
Bình minh vĩnh cửu nhiệm màu đón con.

Let Celebrate with Me

 "Hello friends, these past 31 days of creating content on YouTube have filled my life with fresh creativity. I find myself teaching more, learning more, and pushing my boundaries. It’s given me a beautiful opportunity to look back at my 30-year journey as an artist—reflecting on what I’ve learned, what I’ve built, and the achievements along the way." And yes, 31 days with 105 Videos.


Chào các bạn,

31 ngày sáng tạo nội dung trên YouTube vừa qua đã lấp đầy cuộc sống của tôi bằng một nguồn năng lượng sáng tạo hoàn toàn mới. Tôi thấy mình đang chia sẻ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và không ngừng bứt phá những giới hạn của bản thân.

Hành trình này đã mang lại cho tôi một cơ hội tuyệt vời để nhìn lại chặng đường 30 năm làm nghệ thuật của mình — để chiêm nghiệm về những gì tôi đã học được, những gì tôi đã gầy dựng, và cả những thành tựu đã đạt được trong suốt thời gian qua.


Welcome to my YouTube channel www.youtube.com/@TheEco-Crafter

3 bai tho cho thang 10-11

 

Phần 1: Khúc Chiều Lặng Lẽ

Vào một buổi chiều lặng lẽ,

 Mong làn gió mát thỏ thẻ bên đời. 

Gió ơi qua khoảng sân chơi,

 Mang theo cái lạnh lùa nơi nắng chiều.

Vào một buổi chiều tịch liêu, 

Chờ làn gió mát mang điều thinh không. 

Gió đi về phía mênh mông, 

Chìm vào lặng lẽ cõi lòng... Tịnh yên.

Đời người tựa khói bên hiên, 

Trăm năm một kiếp nơi miền dương gian. 

Thấy đời mong manh hợp tan, 

Xin ơn nâng đỡ, tựa nương bóng Ngài.

Phần 2: Thả Trôi Sầu Muộn

Trông về khoảng rộng mênh mang, 

Nhìn tia nắng muộn úa vàng chân mây. 

Sầu ai gom lại nơi đây, 

Gửi vào ngọn gió hao gầy thoáng qua.

Đời người như một bông hoa, 

Nở ra rực rỡ rồi qua xuân thì. 

Tiếc chi những chuyện biệt ly, 

Oán chi những nỗi sầu bi nhân tình.

Thôi thì trả lại lặng thinh,

Kính dâng Ngài cả bình minh cuối ngày.

Buông tay cho hết đắng cay, 

Gió Ngài thổi nhẹ, hồn bay về Trời.

Phần 3: Trở Về Bình Yên

Trở về nhặt chút an nhiên, 

Giấu vào trong những muộn phiền đã qua. 

Kìa xem một kiếp người ta, 

Cũng như hạt cát giữa đồi bao la.

Sống đời nhận lãnh ơn Cha, 

Tâm như hoa nở, thiết tha với Người. 

Dẫu cho vật đổi sao dời, 

Giữ lòng cậy trông giữa trời bão giông.

Chiều nay nhìn lại khoảng không, 

Thấy lòng nhẹ nhõm như bông súng tàn. 

Cần chi vạn dặm cao sang, 

Bình yên có Chúa, thênh thang bước về.


Chúc cho bài thơ của bạn sớm được đến tay quý độc giả và mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng trong Tháng Các Linh Hồn sắp tới. Cảm ơn bạn vì một buổi chiều trò chuyện, ngắm gió và dệt thơ thật tuyệt vời!