Friday, July 3, 2026

2 bai tho Man Coi

 Hoa Kinh Mân Côi

Mỗi kinh là một cánh hoa,
Âm thầm dâng Mẹ thiết tha tấm lòng.
Hương kinh theo gió mênh mông,
Bay lên Thiên Chúa nguyện mong an bình.

Mẹ là Sao Sáng đẹp xinh,
Dẫn con vượt biển hành trình trần gian.
Vững tin giữa những gian nan,
Có Mẹ nâng đỡ muôn vàn yêu thương.

Tháng Mân Côi tỏa ngát hương,
Cho tim bừng nở khiêm nhường, cậy trông.
Mai sau về chốn cửu cung,
Cùng Mẹ ca khúc vô cùng tri ân.


Chuỗi Kinh Hy Vọng

Tháng về Mân Côi thắm tươi,
Ngàn hoa đức ái dâng Người Mẹ yêu.
Chuỗi kinh đơn sơ mỹ miều,
Kết bao hy vọng sớm chiều con dâng.

Hạt kinh nối nhịp âm thầm,
Đỡ con đứng dậy mỗi lần ngã nghiêng.
Giữa đời lắm nỗi ưu phiền,
Mẹ đem an ủi dịu hiền chở che.

Xin cho lòng mãi hướng về,
Tin yêu Thiên Chúa, say mê cậy trông.
Từng kinh như ánh bình minh,
Xua tan đêm tối, nở xinh ân tình.

Mai này hết cuộc lữ hành,
Xin cùng Đức Mẹ thiên thành ngợi khen.
Muôn đời con vẫn trung kiên,
Lần chuỗi Mân Côi kết duyên Nước Trời.

No comments:

Post a Comment