Saturday, October 16, 2010

BÓNG CHIỀU TÀ



BÓNG CHIỀU TÀ


Cha ơi! bóng chiều tà
Làm ngây ngất hồn con
Tin Yêu tình sắt son
Nói trong con êm dịu
Ngọn gió bắc hiu hiu
Thổi về lay cành lá
Hồn tâm tư mệt lả
Chờ Bóng Cả chiều đông
Giữa khung trời lồng lộng
Xin Cha dẫn con đi
Qua dặm nẻo khó nguy
Qua đường dài nghiệt ngã.
Dù gian lao vất vả
Dù thầm lặng cô liêu
Cha ơi! biết bao điều
Nói với Cha không cạn
Tình Cha luôn xán lạn
Con phấn khởi hăng say
Buổi chiều tà mây bay
Có bóng Cha hiện diện
Giúp con luôn thẳng tiến
Đường hướng về Quê Cha.

HBTT

HOA TƯƠI ___Artist by:THANK-GOD


HOA TƯƠI
++++

Cho con là hoa tươi
Luôn luôn nở nụ cười
Cho người thiếu an vui
Bừng lên niềm hy vọng
Niềm vui là nơi Chúa
Trao tặng cho con người. 

Cho con là hoa tươi
Miệng con luôn mỉm cười
Dù có lúc rối bời
Tin Chúa luôn cứu trợ
Cho con không lo sợ
Giữa bão tố cuộc đời 

Cho con là hoa tươi
Niềm tin mãi thắp sáng
Trong buổi sáng dâng ngày
Trổ sinh những cành bông,
Trổ sinh những cố gắng,
Trổ sinh những thứ tha. 

Cho con là hoa tươi
Vui vẻ với mọi người
Biết khiêm nhường, nhẫn nhục
Vì đức Mến rạng ngời
Niềm tin xin chiếu tỏa
Đến tất cả mọi người. 
Mến Chúa và yêu người
Đó là điều Chúa dạy.

HBTT
(Cảm hứng: TV 63:8) 

LỜI NGUYỆN CẦU

 
LỜI NGUYỆN CẦU 

Cha ơi! 
bao lâu vẫn còn mang thân xác
Cho con khiêm nhường,
Nhận biết mình hèn mong manh
Biết thứ tha, chấp nhận người chung quanh
Vì tuyệt đối con không bao giờ hoàn hảo 
Con phải là người đầu tiên biến đổi,
Trước khi mong mọi sự trọn lành
"Con tự lấy cái xà trong đôi mắt tưởng long lanh
Biến cái nhìn xét đoán, thành chân tình trong sáng 
Ở phương trời này, hay phương trời khác,
Dù hoàn cảnh nào của quá khứ, tương lai
Của trí óc, địa vị, khả năng, hay tiền tài
Lẫn sở thích, việc làm, và trách nhiệm
Là của con không một ai thay thế,
Con càng không thể thay đổi được ai
Linh hồn và thân xác con đây
Là chi thể dính liền như hình bóng 
Đừng để con chạy theo ai,
Dù phù vân vui sướng, hay vinh hoa phú quí.....
Cho con chạy theo chỉ một Người
Một người thôi,
chỉ một Người,
Chúa đó thôi!
"Vì Ngài là ánh sáng của thế gian,
 Ai theo Ngài, sẽ không đi trong tăm tối,
Sẽ nhận được ánh sáng của cuộc đời
Và cuộc sống muôn đời trường cửu"
Nơi Trường Sinh con chiêm ngắm Thánh Nhan Ngài
Con không còn khao khát chi,
Con không trông mong gì nữa........ 


                     (Cảm Hứng Từ Câu Kinh Thánh GA 8:12)
HBTT

Thursday, October 14, 2010

 
MẸ LÀ HOA TUYỆT MỸ
****** 

Mẹ là hoa mang nhiều hương sắc
Mầu rực rỡ bao thiện ý thơ
Hoa hương thơm toả ngát dâng Mẹ
Những đoá hồng đầy đủ loại hoa
Những mầu lá xanh ngát bao la
Tung hô Mẹ là hoa tuyệt mỹ
Chỉ có Mẹ đẹp nhất cõi đời
Mẹ sánh ví như những vì sao
Dung nhan Mẹ tỏa chiếu lòng lành. 
Mẹ thu hút hồn con rồi đó
Nếu gặp Mẹ con chắc tương tư
Mẹ là ánh sao mai chỉ lối
Dẩn chúng con thống hối quay về. 
Con chỉ là loài hoa nhỏ bé
Giữa cánh đồng xa tít xa lơ
Nên con xin tìm về ẩn trú
Bám níu Mẹ chỉ dạy cho con
Dạy dỗ con nhân đức cao siêu
Giống như Mẹ can đảm trăm điều
Đã vượt qua bao phen thử thách. 
Mẹ là hoa sức mạnh vượt gió
Dạy cậy trông Yêu Chúa mà thôi
Tình Mẹ dạy Yêu Bốn Phương Trời
Yêu tất cả chẵng biệt phân thấp kém. 
Tình Mẹ là Mùa Xuân bất tận
Tình Mẹ là ngàn đóa hoa xinh
Tình Mẹ là hoa linh bất tử
Tình Mẹ là hoa nếm thử ngọt ngào
Tình Mẹ là bài hàt Yêu Thương
Tình Mẹ là từ bi Hiền Mẫu
Tình Mẹ rồi vượt đến Thiên Thu
Mong một ngày chờ con đến đó
Ở với Mẹ, Chúa Cha Nhân Lành.

HBTT

Tuesday, October 12, 2010

THE MOTHER OF SORROWS/1ARTIST__BY:THANK-G0D/AND 2ARTIST BY: HBTT

THE MOTHER OF SORROWS----Mary sits holding the crown of thorns with 7 knives in her heart
Each one representing one of the 7 sorrows of Mary:

1:  THE PROPHECY OF SIMEON

2:  THE FLIGHT INTO EGYPT

3:  THE THREE- DAYS LOSS JESUS IN THE TEMPLE

4:  THE MEETING OF JESUS WITH HIS CROSS

5:  THE DEATH OF JESUS ON CALVARY

6:  JESUS BEING TAKEN DOWN FROM THE CROSS

7:  THE BURIAL OF JESUS IN THE TOMB


PS:  CLICK ON THE IMAGE TO ENLARGE THE PICTURE!!!




Sunday, October 10, 2010

XIN ĐƯỢC ĐI MÃI ---HBTT

 
 
 
 
XIN ĐƯỢC ĐI MÃI 


Tình yêu trong Chúa là ra đi, đi mãi
Không dừng chân lại ở bến đò, bến sông
Chẳng giữ cho mình mà ban phát nhưng không
Ban phát càng nhiều, càng bình an thư thái

Tình yêu trong Chúa là ra đi, đi mãi
Vượt những dặm đèo, qua vách núi cheo leo
Nhìn lên Can-vê, can đảm bước theo
Cho tất cả, và không đòi chiếm hữu 

Tình yêu trong Chúa là ra đi, đi mãi
Như dòng suối kia, chảy miết, không ngừng
 Dù chảy qua bao đá nhọn, gai chông
Đầy thương tích, tình yêu không dừng lại 

Tình yêu trong Chúa là ra đi, đi mãi
Chiến đấu không ngừng lời mời gọi đêm đen
Lời Ngài trong tim, sáng rực ngọn đèn
Soi lối bước, hành trình yêu tuyệt diệu 

Con Thiên Chúa vì yêu nên gánh chịu
Huống chi con thân phận bụi tro hèn
Tình Yêu trong Chúa, tình yêu dâng hiến
Xin mãi trung thành theo bước chân Cha.
 
HBTT

Saturday, October 9, 2010

Hy Vọng__/Artist-name THANK GOD

Hy Vọng

Con thức giấc : một ngày hy vọng
Gió mơn man mấy đóa cúc vàng,
Hy vọng dù chiều tàn, tắt nắng
Thì đêm nay vẫn có trăng vàng,

Hy vọng giữa lòng nôi Thiên Chuá
Nôi êm đềm bao phủ nhung tơ,
Nôi đong đưa tình thơ chan chứa,
Con ân cần tặng Chúa bài thơ...

Trời thật đẹp bừng lên nắng mới,
Cây lá cành còn đọng sương mai,
Long lanh như chuổi ngọc nối dài,
Trên vòng cổ trang đài mệnh phụ...
Ngày đó...

Ngày đó con thích màu huyết dụ
Cha cho con tà áo trắng tinh,
Chẳng cho con vàng, ngọc linh đình,
Cha chỉ nhìn con trong thầm lặng...

Ôi chỉ một cái nhìn thăm thẳm...
Mà sóng gào, biển lộng trong tim!
Toàn vũ trụ im lìm bất động,
Một cái nhìn giao phó Đức Tin,
Từ đó, con bắt đầu hy vọng...

Đông Khê

GOD BLESS THE ARTIST NAME THANK GOD FOR HIS BEAUTIFUL CONTRIBUTION TO THE WORLD!



Friday, October 8, 2010

Hình ảnh trẻ em miền Cà Mau

Xin cám ơn Chúa cho con được cơ hội để vẽ những bức tranh này tặng cho các em nghèo nơi Quê Hương Việt Nam - một món quà tuy nhỏ nhoi, nhưng đã cho các em một niềm vui. Hình này chụp mùa hè năm 2009....HBTT







Thursday, October 7, 2010

Lời Của Mẹ

Lời Của Mẹ

Giêsu ơi, con ra đời
Một đêm đông tuyết rơi
Nơi Chuồng bò xa lạ
Mẹ nghèo quá, lấy gì đắp con tôi
Cơ hàn lạnh lẽo buốt xuống da
Mẹ sưởi con bằng rơm, bằng ra
Bằng tình Mẹ thiết tha.....

Mẹ chỉ có một con thôi
Cha gởi con vào đời
Để chuộc tội
Cho toàn cõi nhân sinh
Con Mẹ chịu điêu linh
Suốt đời mang khổ hạnh
Suốt đời con đơn lạnh
Không nệm gối chăn bông

Con bước đi trên sỏi đá
Lặn lội dọc bờ sông
Con gian nan vất vả
Chết gục đầu Thánh Giá
Để xây nên Thiên Đàng cho nhân loại
Ơn Cứu Độ Thành Hình
Bằng dòng máu thắm tan tành thân con.

Đông Khê
 
PS:  DK wrote this poem for me along with this picture around Christmas 2009.  Afterward she got a medical treatment.  Many months later after recovering,  she composed the poem "Bien Co."  That is the last time I heard from her.  God bless DK!!! for her kindness, charity, endurance, work in silence, and her united suffering with Christ.
She has encouraged me to continue fostering my artwork as missionary.  She was a wonderful friend even though we met just for a short period of time.
We hope that together we made a difference.
 

Tuesday, October 5, 2010

BÀI THƠ CHO CHÚA

 “Tình Yêu, tình yêu là thế đó;
Có Hạnh Phúc, có khổ đau.
Có nụ cười, và rất nhiều nước mắt.”

Tình Yêu

Hồn tôi bay hay lòng tôi rơi
Vào ngay chính Trái Tim Người?
Sương trời trong kẽ lá
Bông hoa thành thuỷ tinh
Thuỷ Tinh xinh đẹp tuyệt vời
Như lý tưởng Người vẫn sống.....
Giữa đất trời bất động,
Tôi nghe lòng dịu êm
Người ru tôi êm đềm.
Trong giao cảm tôi biết mình bất xứng,
Nhưng chính người cho tôi chỗ đứng
Chỗ đứng của Tình Yêu.....

“Ai theo Ta, vác Thánh Giá mà theo Ta”

Bởi Yêu thương Người mang Thánh Giá,
Hy sinh tất cả cho con cái mình
Bởi Yêu thương đời tôi vất vả
Cũng như người tôi đã hy sinh
Bước thấp bước cao bao lần trơn trợt
Tôi vẫn theo Người tôi không theo đời
Nên đời nghiệt ngã.......

Có những lúc dòng châu rơi lã chã
Tôi mĩm cười lăn xả vào Tình Yêu
Vì tôi biết đôi Mắt Người theo dõi
Và môi Người nói tiếng thương Yêu;
“Thầy ở với con.......
Dịu dàng tôi chắp hai tay, con ở với Thầy.”

Người với tôi nhìn nhau không nói
Hiểu nhau rồi nói nữa làm chi?
Người Yêu ơi!  Người Yêu ơi!
Phải chăng Yêu Thương là Khổ Giá?
Khổ Giá của Tình Yêu!

DK

BIẾN CỐ


   














Mỗi biến cố đem con
đến gần Thầy hơn chút nữa.
Con không còn lần lữa,
biết chắc mình sống giữa Tình Yêu.
Tình Thầy trò, Tình Cha con
bao la biển rộng, vững bền núi non.....

Đời con như mây chiều,
nhìn có vẽ cô liêu,
nhưng tràn đầy tình yêu
không phải của chính con,
mà do Thầy ban tặng.

Thầy nói nhỏ trong sương đêm thầm lặng,
ngón tay Thầy chỉ trỏ ngàn sao.
Mỗi biến cố là một bước trèo cao,
Mỗi đau thương là Tình Yêu Mến.

Không đau thương, làm sao con thấy được
bàn chân Thầy, bước thấp, bước cao,
đường Núi Sọ, Mẹ thảng thốt, nghẹn ngào,
dòng Máu Đỏ còn tươi trên Thánh Giá!
Tuy trên đầu là hình ảnh Chúa Cha,
trong Tim Thầy, chính là con đó!

Cuộc sống phải khốn khó,
Con người phải lao đao,
mới tìm ra Ơn Thánh.
Ơn Thánh mang dòng suối ngọt ngào,
Con uống mãi, uống mãi,
đậm đà sảng khoái.

Thơ con là bài thơ cảm tạ,
Thơ suốt đời ghi nhớ Hồng Ân,
Thơ cúi đầu dâng tiến Tình thân,
Thơ tha thiết, nồng nàn ngợi ca Lời Thiên Chúa!

Đông  Khê

Sunday, October 3, 2010

THE MOON MOTHER AND CHILD EMBRACE



WHITE LILY MYSTERY

CẬY NHỜ ƠN CHA





CẬY NHỜ ƠN CHA

Lạy Cha......
Con bám vào Cha
Như chim liền cánh
Như cây liền cành. 
Bởi vì......
Bản chất của con
Là người yếu đuối
Nhút nhát, hay sợ
Bão tố phong ba
Đưa con đi xa
Ngoài vòng tay Cha. 
Nhưng Cha dạy.....
“Đừng sợ con à
Ta không thử thách
Quá sức của con
Con vác với ta
Ta vác với con
Đường trần phong ba
Đôi ta cùng bước.” 
Ta thử con....
Chỉ vì có lợi
Cho linh hồn con
“Vì lửa thử vàng
Gian nan thử đức.”
Ta biết sức con
Không để quá nặng
Trong thử thách này. 
« Dù đất trời có qua đi
Tình ta đối với con
Không hề thay đổi
Thủy chung,
chung thủy một lòng
Tình Ta là thật
chẵng lừa dối ai. » (1) 
(1) Chúa nói với chị Thánh Faustina

HBTT