Thursday, August 31, 2017

ĐỨC MẸ LA VANG VÀ TẬP SAN MỤC ĐỒNG



Saturday, August 12, 2017

Origami and quilling for Paper For Water-Finnish in August 10/HBTT













Tranh sang tac trong thang 8-2017/HBTT

Love never fail
Lovely Sunset


Purple Cross for Advent
Lovely snowflake
 The Cross of Love=A gift for my friend=Finnal vows.
Lovely Red flower

Saturday, July 22, 2017

Friday, May 12, 2017

Thursday, April 6, 2017

Thơ: Rabbouni-HBTT


RABBOUNI

(John 20:16)

 
    Thầy đi mở lối thiên đường

Cho con được thấy ánh dương bởi trời

    Mộ xưa còn dấu chân người

Tiếng ai sửng sốt "Thầy ơi!"  diệu dàng

    Rabbouni mãi âm vang

Giục lòng con nhớ chuyện ngàn năm qua...



    Maria ngày ấy thiết tha

Mới vừa tảng sáng đã ra thăm mồ

    Lòng buồn, lệ vẫn chưa khô

Tiếng Thầy thân thiết khiến cô ngỡ ngàng

    Nắng mai hôm ấy chói chang

Mở ra một cõi hân hoan đất trời

    Từ trong cái chết đời đời

Đức Ki-tô đã rạng ngời phục sinh

    Từ trong ánh sáng bình minh

Thầy đi mở lối trường sinh vĩnh hằng

    Bao nhiêu thế lực thù hằn

Đều quy phục dưới bệ chân của Thầy

    Rabbouni! Rabbouni!

Hồn cô tha thiết gọi Thầy, Thầy ơi!



    Rabbouni! Rabbouni!

    Thầy là nẻo chính con đi

Thầy là hạnh phúc muôn đời cho con

    Hồn con rạng rỡ hân hoan

  Môi con vui sướng ca khen tình trời!

                                            ALLELUIA!
                                            ALLELUIA!
                                            ALLELUIA!

 HBTT/Vũ Thuỷ

Mến gởi cả nhà, và đặc biệt chị Vũ Thuỷ thưởng thức dọng đọc truyền cảm của chị Lê_Anh, và cám ơn út Hiền đệm nhạc cho bài thơ "Rabbouni"


Thơ: Chúa Hiện Hữu-HBTT

Saturday, March 4, 2017

Mộc Lan Hỡi Mộc Lan





Mộc Lan Hỡi Mộc Lan
 
Mộc Lan gió thổi cánh hoa rơi
Cám dỗ rình rập vô nghỉ ngơi
Hồn ơi! Xin hãy luôn tỉnh thức
Bóng đen khéo léo ưa gọi mời.

Mộc Lan gọi mời hãy ngẫm suy
Tưởng rằng nắng ấm Xuân hoa hé
Ai ngờ gió lạnh hoa tái tê
Ôi! Tiếc Mộc Lan chóng tàn rơi.

Thập Giá đời mình luôn phấn đấu
Thập Giá xã hội lắm thương đau
Thập Giá cộng đoàn trong xứ vụ
Thập Giá gia đình nặng gánh vai.

Thập Giá theo ta như hình bóng
Cám dỗ theo ta như bóng như hình
Nó mãnh liệt hiện hữu ở khắp nơi
Xin ơn Chúa Tin, Yêu là lẽ sống.



Hoa Bên Thập Tự3/4/2017